← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 3 tháng 2, 2022
Tết năm nay may đỡ đau lưng vì ông em mang cho cành đào sớm. Cành đào quá đẹp, còn rất nhiều nụ để rực rỡ hơn. Mọi năm bê vác xong ngắm cành đào trong trạng thái đau lưng đã thích rồi, năm nay còn thích nữa.
Văn xuôi
Chia sẻ Facebook
← Anh muốn thấy tất cả
Nụ →
Tác phẩm liên quan
EM GIẤU GÌ
53k bài viết. Như vậy là con số khoảng hơn 15000 tác phẩm trên Wall khả năng là chính xác và làm tròn xuống. Vì phần lớn bài viết là sáng tác trực tiếp hoặc post lại bài cũ. Chỉ khoảng dưới 20-30% là các post share lại hay nội dung ngoài sá
Thương người mới nên người
Xem thêm tác phẩm khác →