Tháng Năm, năm tháng qua rồi
Bước sang tháng Sáu lại thôi hoà bình
Tháng năm có nhạp xập xình
Giúp cho năm tháng bất bình nguôi ngoai
Tháng Năm đến để cho oai
Ta vô tích sự phí hoài tháng năm
Tháng năm trôi rất là chăm
Còn ta lười biếng vừa nằm vừa ngu
Tháng Năm trôi đến mùa Thu
Rồi trôi tiếp đến lời ru ban chiều
Tháng năm làm bợt tình yêu
Chưa kịp tiếc nuối đã tiêu đời rồi
*
Tháng năm ăn ruỗng quả đồi
Anh trên máy xúc anh ngồi anh ăn
Tháng Năm, kinh tế khó khăn
Bước sang tháng Sáu khó nhằn hơn thôi
Tháng năm trôi vãi cả trôi
Em trôi qua cả cái tôi của mình
Tháng Năm, tháng Sáu em xinh
Bước sang tháng Bảy em khinh loài người :"?
Tháng năm thay những hoa tươi
Cắm trên mặt đất bởi người nông dân
Tháng Năm đi vãi mỏi chân
Mới sang tháng Sáu có phần vãi vui