← Tác phẩm
Thơ · Sáng tác: 2 tháng 3, 2014
Thanh minh trong tiết ba
Lễ là hút cỏ hội là đạp nhao Một cháo nhỏ lên tivi vì tàng trữ âm nhạc hay. Đố biết ai. vẫn đang ở mền nam hả anh anh vừa về mấy hôm nữa gặp hự mà anh đọc qua về LSD thấy hại não phết đó cỏ là lành nhất nhưng cũng gây sao nhãng việc giai đoạn dài :"D ố hại chứ anh nhưng mà ở vn mình tài nguyên không đủ giàu để hại đâu em nghĩ thế phải thường xuyên cơ hí hí umm lâu lắm em k có cỏ từ hôm cỏ của anh còn mỗi cái hộp mùi cỏ ngồi ngửi cho thơm tốt em định giữ cái hộp mà vì có thì kiểu gì cũng bị dùng nhiều như anh xong chai lần nào có cỏ hút bao nhiêu thì hút cơ mà trích ra một tí cho vào hộp với cả cơ thể bị đánh lừa lúc mệt hại sức khỏe sợ thế! hehe nhưng có cứ share anh nhé kinh nghiệm đó chú trả công cho xương máo của anh hy sinh vì tương lai đất nước kết luận: chưa có kết luận rõ ràng nào về cỏ hmm có lí em đi hít mùi cỏ vậy anh xem breaking bad chưa? em đang xem ông thầy giáo dạy hóa học ngoài kết luận: trong lúc hút cỏ, vì yêu thương hơn nên ta tin hơn lời những người khác kỳ thị cỏ, sợ ta bị cỏ hại, sợ ta thành thằng nghiện... -> bắt tay với bọn dealer nấu đá lúc đấy ta phải chọn giữa lời của cỏ và lời của người ta khá tin là cỏ hem tốt, ta phải tìm cách giải thích một sự thật, bênh vực cho thứ mà ta biết ơn là cỏ giúp ta thấy thêm nhiều thứ sau đó họ lại bảo hút cỏ nhiều bắt đầu say mê nó mượn hộp chat viết status tí nhé đang mạch, hự rồi suốt ngày nói về nó trong khi họ luôn công kích nó hoặc miễn cưỡng chấp nhận khi hiểu việc cỏ giúp ta đỡ đau và an thần Họ mới say mê nói về tác hại của cỏ hơn là ta nói những hiểu biết lợi hại của ta về nó đôi khi mình học được gì đấy từ sự say mê của họ Đúng mà Họ bảo vệ mình mà Chứ ko phải họ ghen với cỏ như anh đùa Tâm lí chung của bảo mẫu là vậy đôi khi thì thế nhưng đôi khi họ bảo vệ họ chứ không bảo vệ mình họ đi theo chủ nghĩ không hút cỏ và việc mình hút cỏ làm lung lay phong cách sống của họ Trước 1 thứ chưa thực sự rõ là không hại hay hại đến đâu (thông tin đầu vào: nghe đồn, google, thấy thảm cảnh của người hút nhưng cũng không rõ nếu không hút thì có thảm cảnh thảm hơn không...) thì họ sẽ chọn lựa no để an toàn tuyệt đối cho ta đúng rồi họ phải bảo vệ việc hàng đêm phải hút cỏ để quên nỗi đau có phong cách sống khác mình hựa rồi chú tổng hợp các thứ chú hút cỏ thấy sao các lần ấn tượng thấy sao với các trạng thái sức khỏe hm em khá chắc các lần cỏ đến giờ em đều hút cỏ lởm nếu vote cho bản thân chú hút thì chú tự vote yes hay no, tần suất hút dự định? em vẫn có năng lượng như thế yes và tần suất 2 tháng một lần đấy là nếu phải vạch ra tần suất nhưng em không làm thế thường xuyên em làm thế khi có cơ hội năng lượng vẫn thế mà chỉ là mình sử dụng nó thông minh hơn thôi cơ thể mình là một cỗ máy hóa học một rừng nguyên sinh với các loại tế bào, môi trường sống của chúng, cách chúng làm tổ, chiếm giữ khu vực, xâm lăng các khu vực khác Nhưng rừng nguyên sinh của mình ở xã hội càng nhiều thông tin mà không có những thông tin tin cậy hơn hẳn thì sẽ bị rối loạn à... Mình quan tâm đến bản thân hơn nhưng cách mình được tư vấn, tham khảo để tự phát triển hay chữa cho các di chứng được giáo dục chưa chắc đã là cách tốt cho mình hoặc tốt nhất Tóm lại là thấy đau đầu thì đi uống thuốc đau đầu Có khi làm quả đi karaoke là khỏi Nhưng lại sợ hát thế thì hát làm gì, hự Nói chung là người ta sợ bị đánh giá hihihi Cái lợi hại nhất của hút cỏ là nó giảm nỗi sợ bị đánh giá vì nó thấy các thứ xung quanh sáng, rõ, đẹp hơn em đồng ý tất nhiên là có người bị tăng cường độ tiêu cực khi có ý nghĩ tiêu cực nhưng nếu ở trong môi trường bạn bè, thân thiện, giúp đỡ nhau, thích trao đổi, sáng tạo hoặc hiểu hiệu ứng của cỏ, biết điều chỉnh những trạng thái tiêu cực có thể xảy ra để nó không nguy hiểm hay để lại di chứng thì nó chính là không gian của thảo luận ngày xưa người ta nhìn thấy nhiều thứ sáng rõ hơn, yêu thương hơn nhờ sáng hơn cơ thể dễ chịu hơn có thể nếu tắm nước lá cỏ mát xa rất tốt =))) xa xỉ quá dễ chịu hơn thì người ta ít đề phòng hơn, có trường hợp lắng nghe mình tốt hơn và tinh tế hơn Đại khái là hút cỏ với một số trường hợp gây ảo lòi Cũng không rõ ảo đó buồn cười, bạo lực hay nguy hiểm. Nhưng nó cũng được nhiều trí thức, nghệ sỹ thừa nhận rộng rãi là giúp họ tập trung, tinh tế hơn trong học tập và thưởng thức. Tóm lại vấn đề vẫn là ai dùng gì nói rộng ra thì là ai làm gì Ai làm gì thì tự chịu, thế là được roài hihi Khi mình xác định tự chịu từ nhỏ thì mình sẽ tự hình thành cái ranh giới trách nhiệm cho mình Nên khả năng control tốt trước chất kích thích và hiểu rõ hơn về nó là cái mình có Mai đi nhà nghỉ hút cỏ đàm luận nhé :"D what :)) em không dùng cỏ để chữa đau đầu như anh em ít vấn đề mà em tìm trải nghiệm anh ko chữa đau đầu mấy cũng với độ khát khao ngang bằng như chữa đau đầu đau cơ là chính anh vận động nhiều ha lúc hút cỏ cách đây tầm 1 năm là lúc anh đang thoải mái vì có việc để làm spam nhạc Tuấn gà nên lúc hút thì mình cứ càng ngày càng vui lên hihihih Nhưng nên tập thể lực khi hút cỏ Và cả khi không hút Có thể lực tốt cảm nhận nó thích lắm Anh nghĩ vậy Anh bị chấn thương nhiều nên cảm giác với cỏ không nhiều Nhưng có khi thế lại hay, dễ nghiên cứu Ko ảo lòi kết quả lại tán loạn
Xem thêm tác phẩm khác →