← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 9 tháng 11, 2013
Thành phố bế tắc vì người ta đua nhau sống như người thành phố. Trong khi, thành phố bắt đầu từ những con sông như sông Hồng, với "năng lượng ngô khoai thuần chủng bạo phát" (thuật ngữ trong tác phẩm "Khoai vãi" của Loc Nguyen Duc). Trẻ con ven biển (bán kính 10 km) sẽ lớn lên thành người hem lớn nếu hem biết bơi và hem biết trồng trọt để tự cung tự cấp và tránh bão. Giờ sao ta? Nghe nè, nà na ná na ná... Hem sao. Thấy mình hem sao, hem phải đú theo danh hiệu người này người kia thì mọi thứ sẽ chỉnh hem cần chuẩn thoai. Nói vầy chính xác hem? Chính hem xác ;p Còn chuyện bơi và trồng trọt? Bạn có muốn thử làm cái cây và làm con cá, những thứ ở mãi trái đất mà vẫn khá nhởn nhơ, hem kêu ca hem? Thấy mấy thứ đó mát mẻ, vui vẻ, cung cấp thực phẩm hem? Hem muốn làm loài khác đau thì phải tập trồng trọt và tập bơi chứ sao ;p Khi có 2 kỹ năng này, tự cung tự cấp, sinh tồn đuợc trong thiên tai thì bạn giải quyết được gần như tất cả các mâu thuẫn do nỗi sợ do hem có những kỹ năng đó tạo nên. Cái cây có đau hem khi ta ăn nó hoặc các bộ phận của nó? Có, nhưng nó hem chấp vì nó vượt qua nỗi sợ rất nhanh. Vì nó lành như đất nó bám rễ và linh hoạt như nước chảy trong mao mạch của nó.
Xem thêm tác phẩm khác →