Thật ra Ad khốn là người khá khiêm tốn. Nếu ai khen gì cũng không kiêu ngạo, chỉ bấm icon Haha để cảm ơn.
Ad khốn luôn nhận thức được rằng hiểu biết và trình độ của mình so với vụ trũ chỉ là cát bụi, chẳng qua đôi lúc nói mình thông minh này kia là chỉ là gây cười. Hoặc khi có ý khoe khoang thì cũng chỉ là thông minh hơn một nhóm đối tượng nhất định nào đó thôi.
Đôi khi tự đánh giá mình thông minh không phải là kiêu ngạo mà chỉ là tự đánh giá chính xác.
:"???
Mình phải đánh giá được mình đang thông minh hay ngu để còn nuôi dạy cho tốt chứ.
Dẫn nhập như vậy chỉ để nói một chuyện không rõ vui hay buồn.
Đó là ví dụ độc giả tạm chấp nhận Ad khốn ngày xưa là một cậu bé thông minh, yêu đọc sách, nhất là sách văn học đi. Vì đúng như vậy mà.
Ad khốn đã dành khá nhiều tuổi thanh xuân để lượn qua khá nhiều các tiệm sách, việc viết cũng phát triển cùng việc đọc, đã có một gu chọn sách khá tốt. Đi lướt lướt qua các kệ sách như quầy rau quả là có thể nhặt ra sách hay.
Chuyện định nói ở đây là: Lượng sách hay rơi rụng khỏi các tiệm sách như lá rụng thế nào Ad khốn cứ mỗi lần đi mua sách là cảm nhận được.
Cũng hy vọng đó chỉ là sự giảm đi của những cái hay kiểu mình thích, hợp thẩm mỹ của mình chứ thời đại mới nó hay theo kiểu khác.