Thật ra không cần tính đến kế hoạch giảm tắc đường tới năm 2030 đâu. Vì lúc đó trên đường đã phần lớn là xe tự lái. Người còn thích cầm vô lăng chủ yếu là tài già đi cẩn thận, tử tế. Trẻ trâu đi mất dạy cũng khó được cấp bằng lái khi sát hạch lúc đó đòi hỏi kỹ năng và tư cách lái xe rất cao. Bọn vô học còn sót lại trên đường cứ đi kiểu bắt nạt, gây nguy hiểm cho người khác là bị cả cộng đồng lái xe văn minh ép lại cho thẳng thớm, biết điều ngay hoặc ra toà ngay vì camera giao thông ở khắp nơi và lúc đó luật đã thuộc về toàn dân thay vì lợi ích nhóm.
Chỉ là trong thời gian hội tụ đủ điều kiện để điều đó xảy ra, sự mất dạy, bát nháo, lạm quyền vẫn còn nhiều. Nhưng đây là những năm cuối cho điều đó, cho CSGT trước khi bị hệ thống điện tử và robot chuẩn chỉ thay thế. Ùn tắc và các vấn đề giao thông khác sẽ giảm cực nhiều khi trên đường phần cực lớn là xe tự lái và lái xe văn minh.
CSGT mất dạy lạm quyền, trấn lột và những đứa đi mất dạy chỉ còn khoảng 5-10 năm để nâng cấp nhân cách trước khi phần mềm não lợn không còn tương thích với tiêu chuẩn xã hội, không còn được chấp nhận.