Em có thấy từng bầy chim hối hả
Làn lạt bay qua những cánh rừng vàng
Lá rụng xuống mặt đất đầy xác lá
Thấy không em anh đang đi lang thang?
Hương hoa cũng bỏ anh mà bay mất
Anh đạp lên rấm rức những lá tàn
Em có nghe có gì đang vụn vỡ
Đến bàng hoàng mà xơ xác khô khan
En có hay cánh rừng đang kiệt sức
Anh ngã nhào vào mặt đất tan hoang
Không gượng nổi hay đã không muốn gượng
Cứ nằm thôi cho lá lấp lên mình
Em có biết nơi nào trên trái đất
Có một người muốn tới đỡ anh lên
Xin hãy đến và xin người ấy đến
Đặt cho anh dù chỉ một cái tên
2001