Thấy thơ là sợ, chạy ngay
Thấy em, cũng sợ nhưng này, em ơi
Chúng ta đã sống trên đời
Chúng ta đã sống một thời bỏ đi
Ngoài thơ, còn lại những gì
Tivi, tủ lạnh, bánh mỳ, Honda
Pepsi, 7 Up, Coca
Sau bao năm tháng vẫn là nước ngon
Ngoài thơ thì chúng em còn
Bàn là, bít tất mỏi mòn chờ anh
Cửa hàng tạp hoá biếc xanh
Của em nay bỗng hoá thành nương dâu
Hôm em theo chồng, mưa Ngâu
Còn tôi đứng lại rất lâu rồi về
Ngày xưa cả xóm lô đề
Tôi không biết đếm nên thề không chơi
Một khi em đã xa vời
Mỗi ngày tôi thả rợp trời toán, tin