← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 23 tháng 3, 2016
Thế giới có thật không :"? Trong phim The Matrix, cả đời bạn nằm đó, cắm một cái giắc sau gáy, dữ liệu cuộc sống được tải qua đó, bạn thấy mình sống một cuộc đời đầy biến động, bạn không hề biết cả đời bạn nằm đó. Thế giới có thật không? Tôi có thật không? Hồi nhỏ xíu Ad hay tự hỏi và chắc nhiều bạn cũng vậy. Tất nhiên là có chứ. Nếu tôi không có thật, tôi mất công bàn luận với bạn về chuyện này làm quái gì. Nếu thế giới không có thật, đâu có nhiều độc giả phải khóc lóc đứng ngoài Wall khi chưa nạp xèng. Nó không có thật mà, tự đục Wall chui vào đê. Bạn là một cái hộp đầy chủ quan với hộp sọ bên trong. Vậy tôi có thể "think outside the box" không? Có chứ. Vì bạn là một cái hộp tiếp nhận và phân tích đầy nhạy cảm. Bạn chưa bao giờ chết nhưng bạn biết bạn sẽ chết khi bạn nhìn thấy cái chết của cái cây, của động vật, của đồng loại. Bạn có thể nhầm trái đất hình vuông vì hạn chế của thị giác, có thể bị ai đó lừa vì cả tin nhưng bạn lại hiểu rất rõ mình không thể nín thở mãi. Ty tỷ người trên trái đất này có cảm nhận rất rõ về thực tại. Đơn giản bởi họ có sự tự tin của cảm giác, thứ mà bạn có thể đánh mất vì xem nhiều phin, đọc nhiều sách hại não quá. Bọn trẻ em Châu Phi mà bạn thấy đáng thương lại có thể có sự tự tin của cảm giác cao hơn bạn rất nhiều. Cười rạng rỡ, hồn nhiên tiếp nhận sự mới mẻ. Nếu bạn bị mất cảm giác về hiện thực, còn giữ xèng làm gì, đưa xèng cho các em nhỏ ăn uống cho đỡ bị cái đói, bệnh tật của hiện thực xoá khỏi hiện thực. Chăm lao động hơn, thấy cuộc sống tự sinh tồn khó khăn thế nào và bạn sẽ cảm nhận được cái thực rõ ràng hơn. Hoặc bạn quay con quay giống trong Inception đi, nếu nó không dừng lại, nhớ mang nó đi kiếm xèng của những người còn tin là nó sẽ dừng lại. Viễn cảnh trong The Matrix không phải không thể tạo ra. Con người là một cỗ máy sinh học, hoá học và có những công thức để tạo ra các loại cảm giác hay ảo ảnh mà não nhầm lẫn là thực tại. Có điều, loài người có một nhu cầu về thực tại rất cao. Chính nỗi sợ đánh mất thực tại khiến con người lo xa tới những viễn cảnh như vậy và họ sẽ từ chối nó đến cùng. Trí tuệ nhân tạo ngày một tiến xa, sắp nuôi được các bộ phận cơ thể, đầu hoạt động không cần tim, kính thực tế ảo... Có quá nhiều thứ có thể phục vụ cho sự nằm im từ đầu đến cuối cuộc đời của bạn. Nhưng cha mẹ bạn sẽ không chọn nó cho bạn và nếu bạn muốn sự trưởng thành, bạn sẽ không chọn nó cho suốt cuộc đời mình. Còn nếu một ngày, ai đó đem một cái giắc đến cắm vào bạn và nếu bạn thua, cũng được thôi, đỡ phải làm việc mà tha hồ giải trí cũng vui lắm đấy, enjoy :" )
Xem thêm tác phẩm khác →