← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 19 tháng 2, 2021
Thế giới công nghệ cho người ta rất nhiều công cụ tuyệt vời để thể hiện bản thân. Tưởng tượng một cô gái ít khi được khen xinh, thậm chí, hay phải nghe tiếng chê bỗng một ngày có màn hình điện thoại như chiếc gương "cho riêng mình", như lyric của Chị Cả: "Cô chỉ mong cuộc đời này được yên bình Xứng đáng có nồi bánh chưng cho riêng mình" "Cô bé ngồi lên chổi và làm phép hô biến đường phố không còn ô nhiễm" Một người có người điện thoại livestream giơ lên tự vệ. Một người dễ dàng liên lạc với người ở xa. Một người tìm thấy người thân và cập nhật được tình hình của họ. Một người dễ dàng trao đổi với khách hàng. Thế giới công nghệ thật sự có tính kết nối nhưng làm ơn đừng âm mưu thao túng và gây hại cho người dùng vì đó bản chất là tội ác. Làm ơn tốt hơn đi mà.
Xem thêm tác phẩm khác →