*
Thế giới của những giấc mơ
Anh vẫn thường ở đó
Trong vài giờ
Đôi khi gặp em ở đó
Rồi anh không còn nhớ
Những điều từng rất rõ rồi mờ
Nếu ảo là mơ sao tỉnh dậy còn mồ hôi nỗi sợ
Và cơn khó thở
Hay nỗi thẫn thờ
Trước khi rơi vào giấc ngủ
Em có chờ những giấc mơ
Mỗi người có cho riêng mình thế giới của những giấc mơ
Hay đó là mã nguồn mở
Những cánh cửa qua chữ ơ
Tâm hồn em lách vào hững hờ
Hay rực rỡ
Có giấc mơ như lời nhắc nhở
Tỉnh dậy người ta sống tốt hơn
Dù nỗi cô đơn như chữ đầy trang vở
Em phất nỗi buồn như một lá cờ
Bài thơ