← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 16 tháng 2, 2022
Thế giới này muốn hoà bình, hạnh phúc hơn thì phải có thêm yêu thương và bao dung. Nhưng song hành với điều đó vẫn cần cả sự răn đe, phê phán, trừng phạt. Bởi vì, thế giới toàn yêu thương và bao dung chỉ là ảo tưởng, phi logic và giả dối. Bạn không thể xoá bỏ chuỗi thức ăn nơi con người vẫn ăn rất nhiều loài và rất nhiều loài vẫn ăn nhau. Một đời người không thể tránh khỏi nhiều lần làm sai hay làm tổn thương người khác. Sự cạnh tranh và cạnh tranh khốc liệt cũng là một trong những bản chất của muôn loài. Người ta có thể làm giảm, làm dịu việc ăn, đánh, tiêu diệt người kẻ bằng cách tạo nên font văn hoá yêu thương, bao dung nhưng không thể làm biến mất điều đó trong cuộc sống. Sẽ luôn có những con thú ăn thịt, những kẻ bản năng tràn đầy sự dã man chỉ sợ kẻ mạnh hơn hoặc ngừng lại khi bị giam cầm, tiêu diệt. Tình yêu thương, bao dung không phải luôn áp dụng được với tất cả, nhất là khi nó mâu thuẫn với nhu cầu sinh tồn và những bản năng rất khác. Những sự phê phán sai trái là để người ta thấy mình đang đi về phía mất kiểm soát hay có thể bị tiêu diệt. Những sự trừng phạt là để chơi đúng luật chơi của kẻ dã man, nó không nên được cho quá nhiều cơ hội để huỷ diệt những người đáng được yêu thương khác. Trong mỗi con người sẽ luôn có những cuộc đấu tranh giữa yêu thương và trừng phạt, ngay cả ở những người xác định con đường chỉ yêu thương với nghề nghiệp yêu thương chuyên nghiệp. Đủ yêu thương thì đủ thấu hiểu và trong trừng phạt vẫn có yêu thương. Yêu thương là hoạt động bao la của trái tim và trí tuệ, là con đường khó nhiều khi chỉ dành cho người có năng khiếu đó. Còn cơ bản, với chuỗi thức ăn và bản năng cạnh tranh của muôn loài, phủ được một văn hoá yêu thương và pháp luật nghiêm minh, nhân đạo lên bề mặt dã man của cuộc sống cũng đã khó lắm rồi. Nhưng cũng đã có nhiều nơi làm được và có tỷ lệ tội phạm rất thấp.
Xem thêm tác phẩm khác →