← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 7 tháng 3, 2018
🍐 "The Shape of Water" sẽ hoàn hảo khi bạn hiểu đây là dạng phim kịch hiện đại, tình tiết cực gọn và nhanh nhưng vẫn có cái từ tốn văn chương xem thật đã. Đoạn đôi kia khiêu vũ chính là đạo diễn cố tình nhắc cho khán giả tôi đang cố tình làm phim kịch đây. Xem "Inglourious basterds" với bối cảnh khá tương đồng, bạn sẽ cảm nhận rõ hơn dạng phim này. Càng hoàn hảo hơn khi xem nếu bạn đã xem "Hellboy" và "Maudie". Nhân vật anh người cá khuyết danh hình dạng giống hệt nhân vật người cá Abe trong "Hellboy". "The Shape of Water" như kể lại một chương trong cuộc đời của Abe, lúc anh ta chưa biết nói, chưa tiến hóa tới mức siêu tinh khôn và siêu dịu dàng như trong "Hellboy". Nếu chưa xem "Hellboy" thì cảm giác về anh người cá khuyết danh trong TSOW sẽ cực kỳ khác. Còn em nữ chính Elisa Esposito (Sally Hawkins) thì gần như là một bản sao cử chỉ và tính cách của cô họa sỹ ba ngơ nhưng cực kỳ nhạy cảm, nghị lực, tài năng trong Maudie. Đoạn em Elisa này sờ mấy hạt mưa bên kia kính xe bus trông thật là ba ngơ nhưng cũng thật đầy nhân tính. Đây cũng là dụng ý của đạo diễn là bạn gì ơi nhớ ra phin Maudie chưa. Phin tập trung vào tính kịch tới mức chỉ loanh quanh trong khu nhà trọ và phòng thí nghiệm, còn không thèm làm cảnh đua xe lúc cứu anh người cá khỏi phòng thí nghiệm, chỉ đâm móp xe Cadillac của tên trùm Richard Strickland cho hắn tiếc của đau đớn vãi. Tên này có cả quân đội Mỹ đứng sau mà mọi việc đều cứ cầm cái dùi cui điện đi hành động một mình như "Taken". Ông đạo diễn đã cố tình như vậy thì còn chê phim không chặt chẽ cái gì. Tinh tế nhất là đoạn ông họa sỹ già vào quán bar và nắm tay anh chủ quán. Cùng lúc ông này bị hất tay ra là một đôi người da đen ăn mặc lịch sự bước vào và bị đuổi ra. Chỉ quanh quanh 1 phút, vài câu nói, vài cử chỉ mà thực trạng kỳ thị ra mặt người gay và người da đen ngày xưa ở Mỹ đã được phơi bày. Chi tiết tối giản bậc thầy. Ngay sau đó, một tình huống rất "hiện sinh" được đưa vào: Ông họa sỹ thất tình đang từ một người rụt rè, cẩn trọng quyết định đánh cược đời mình vào một canh bạc nguy hiểm mà bạn sẽ thấy khi xem. Nói chung, muốn tận hưởng được rõ ràng hơn style nghệ thuật nào thì đều cần có kinh nghiệm một chút qua việc hiểu các style tương tự. Hiểu style phim kịch này thì sẽ không còn bận tâm bắt bẻ phim kịch quá hay đoạn này đoạn kia chưa chặt chẽ làm gì. Muốn xem phin chặt chẽ, nên xem các phin hành động của Hàn chiếu rạp năm kia. Sozi, hơn năm nay Ad khốn lo bán Ra vườn nhặt nắng với Em giấu gì ở trong lòng thế? trả nợ in sách đâu còn thời gian đi xem phin T . T Xem "The Shape of Water" của ông Guillermo del Toro mà như đọc bằng hình ảnh, âm nhạc một tiểu thuyết hoàn hảo và quá mãn nhãn rồi. Không nhất thiết quan điểm bạn phải giống Ad khốn, đẳng cấp đâu thể ngày một ngày hai mà cố được. Have fun :" )
Xem thêm tác phẩm khác →