← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 20 tháng 6, 2013
Theo bạn, con chó là gì? Hôm trước Tết, mấy anh em ngồi rảnh mới chơi trò tìm các con vật tương ứng với 3 câu hỏi khá hot: Tôi đến từ đâu? Tôi là ai? Tôi đi về đâu? Có thể có nhiều đáp án. Nhưng đáp án của bọn mình là: Tôi đến từ đâu? Con cá hồi (ngược thác để đẻ rồi chết) Tôi đi về đâu? Con thiêu thân (nhanh nhanh lao vào lửa để sang kiếp khác kiểu phượng hoàng tái sinh từ đống tro tàn) Tôi là ai? Con cá vàng hoặc con chó. Con cá vàng cứ sau 5s lại mất trí nhớ nên lúc nào cũng phải hỏi lại tôi là ai. Nhưng con cá vàng sống nhởn nhơ hơn và Phồng Tôm mà đập phát là chết luôn, nó ít va chạm với thử thách. Con chó khó chết hơn nhưng lại có trí quên kỳ lạ hơn. Nó bị con người đánh đập nhiều nhưng vẫn thân thiện, trung thành với con người. Có lẽ, nó có khả năng tha thứ, buông bỏ rất nhanh. Ngoài ra, có phải con chó chọn ở cạnh con người không chỉ vì miếng ăn, lửa ấm, không chỉ vì không có lòng kiêu hãnh như chó sói mà còn vì nó muốn ở cạnh những kẻ hiểu biết hơn cả, thông minh hơn cả, những kẻ biết đặt câu hỏi tôi là ai mà nó cũng hỏi? Con người có gần với con cho hơn là con người biết không? Theo bạn, con chó là gì?
Xem thêm tác phẩm khác →