← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 6 tháng 12, 2013
Thì ra sức mạnh siêu nhân mà mọi bé trai mơ ước không phải để cứu thế giới mà là để đề phòng cho trường hợp làm bậy với con gái nhà lành rồi vào tù bị lắp đít thì có sức mạnh đấm bép bọn kia và quản giáo, bẻ tường như bánh quy rồi đi ra làm lại cuộc đời với những người đàn ông khác. Vậy sao không tập luyện đê, không đăng ký học Jiu-Jitsu chống lắp đít khi vào tù của Chuột Siu Nhơn. Thẻ khuyến mại là khi vào tù, bạn chỉ cần bảo em anh Linh trọc là bọn nó sẽ hem lắp đít. Vì tù nhân cũng biết yêu thơ Nguyễn Thế Hoàng Linh mà. Hãy làm tăng lượng người đọc thơ nthl và xác suất bạn hay người thân bị lắp đít khi vào tù sẽ giảm đi nếu họ biết nói Ồde ;p Ps: Đừng bắt tôi các bạn Việt Nam nhé, tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi người Trung Quốc, tôi xin lỗi người Mỹ, tôi xin lỗi người Ả Rập. Tôi đã chẳng biết quái gì về các bạn. Tôi sẽ chăm đọc tin tức và đi du lịch hơn.
Xem thêm tác phẩm khác →