Thiền hay tiền
Thiền hay tiền đều có thể trói buộc và làm bạn tha hoá
Nếu chỉ chạy theo cái tên và những khái niệm làm mắt ta loá
Không phải tiền hay thiền bao năm nay tôi sống theo điều này
Đừng chạy theo cái gì làm mày mất hay
Không thể tìm thấy sư phụ ở những kẻ mặc áo Phật
Đám luỵ danh núp bóng chỉ toàn bọn đặc tráo trật
Vờ áo nâu cho gần đất xong tranh thủ lên màu vàng
Ảo mình là vua chúa nhưng dám tự do mặc áo phông Không em đầu hàng
Khi bạn trẻ trâu bạn chưa hiểu được “Đạo khả đạo phi thường đạo…”
Nhưng khi bạn già và sùng đạo mà vẫn không hiểu thì thật ra bạn theo đạo giả tạo
Bạn không nhận được ra những Thầy Cha kính gọng vàng tô son bóng quệt mũi và liếm mép nói sai
Bạn cung phụng cho kẻ xấu để xây công đức cuộc đời này bạn có thể đúng với ai