máu ngoan nào chảy lên đầu
tội gì mà mãi lầu bầu trong tim
em về vớt trái đất chìm
phơi lên vũ trụ châm kim cuối mùa
máu lên đầu chả ăn thua
nhớ quên quên nhớ vẫn lùa qua mơ
dòng tâm thức chảy ngây khờ
hoang mang mà cứ giả vờ vô lo
trầm luân giống cái lò xo
máu lên đầu cứ tò mò khai hoang
bệnh nhân tớ chỉ là xoàng
bệnh nhân loại mới nguềnh ngoàng lung tung
thuốc đắt thế vẫn phải dùng
dùng xong è cổ phục tùng đô la
máu lên đầu cứ gọi là
uất lên mà lị máu ra đằng mồm
mấy ngài bán thuốc dê xồm
hiếp dâm giá cả từng hôm tồng ngồng
trần gian bị máu không đông
chảy như thể những dòng sông loã lồ
trái đất hong mãi chưa khô
những dòng hoang lệ tồ tồ tuôn rơi
máu ngoan nào chảy lên giời
tội gì mà cứ dở hơi phố phường
25.02.04
...ngày mai sẽ nở hay tàn-nghe đi em tiếng bầy đàn xôn xao...