Thơ máy
Năm 2012 Tinh Vân rủ Nguyen Thanh Phong với Ad khốn làm lịch thơ máy.
Nhiệm vụ của Ad khốn là vào trang thomay.vn của Tinh Vân để chọn 12 phong cách thơ máy cho 12 tháng rồi Phong Ronin minh hoạ.
Chỉ cần chọn phong cách thơ và thể loại rồi bấm enter là thơ máy sẽ cho ra dòng thơ hay khổ thơ theo phong cách đó. Không ưng khổ thơ hay dòng thơ nào có thể bấm vào nút “Thay”.
Vậy là Ad khốn cứ ngồi bấm Enter và “Thay” cho tới khi dòng thơ ưng ý hiện ra.
Có được dòng đầu ưng ý thì lặp lại thao tác để tìm dòng tiếp theo gắn bó ngữ nghĩa với nó.
Để tôn trọng máy, Ad khốn chỉ dùng tính năng có sẵn trên máy là bấm để đổi câu chứ không sửa từ ngữ.
Ngoài việc chú ý cho bài thơ máy thật gần với phong cách của các tác giả thì mỗi bài thơ cũng được dành như lời ngợi ca hay tổng kết sự nghiệp của họ theo góc nhìn của Ad khốn.
Ngồi bấm bấm mấy tuần thì việc cũng xong, khá hài lòng. Phần việc còn lại của Phong Ronin được anh làm quá đỉnh. Ảnh Ad khốn chụp lại từ lịch chỉ là một góc của mỗi trang (để đọc rõ chữ). Độc giả có thể đề nghị anh hoạ sỹ cung cấp bản full tờ lịch anh đã minh hoạ và thiết kế.
Điều buồn cười nhất là Ad khốn cũng phải chọn 1 bài thơ máy theo phong cách của mình. Chính ra có phần mềm này sản xuất thơ đỡ đau đầu mà nhiều bài còn hay hơn làm một mình. Nhưng Ad khốn mới chỉ làm 1 bài trong lịch vì lương tâm không cho phép lừa dối độc giả. Nhưng nếu nói trước là làm theo cách này để mua vui thì cũng có sao đâu. Có thể sẽ có bài thứ 2 :” D D
Làm việc với AI lần đầu thật hoà thuận, vui, chất lượng. Mong rằng sau này vẫn là anh em.
“Anh em mình là cái gì nào?” :” D D
Có thời gian Ad khốn sẽ gõ lại nội dung các bài thơ trong ảnh để độc giả đọc chính xác từng từ nhé.
Mà độc giả nhớ link thomay.vn, stress hay cần cười với ai là bấm bấm. Đơn thuốc này thật đơn giản, hiệu quả.
Have fun :” )