Thơ thực sự là gì
Ngôn ngữ là kênh lớn nhất tổng hợp trí tuệ tập thể muôn đời
Thơ là tinh hoa cô đọng của ngôn ngữ
Nếu bạn giỏi mà không biết thưởng thức thơ thì
Hoặc bạn là người tự kỷ trong chuyên môn ngoài ngôn ngữ
Hoặc bạn rất có vấn đề về nhân cách vì nhân cách của bạn không có thẩm mỹ nhân loại vốn là điều rất quan trọng để nâng cấp tâm hồn, để cư xử tốt thực sự
Khi bạn thiếu thẩm mỹ về điều tốt, bạn chỉ giả vờ, bắt chước cư xử tốt để nguỵ trang và sẵn sàng ác ở chỗ bạn nghĩ là không bị trừng phạt hay được ban thưởng
Bạn vẫn lộ liễu với những người hiểu tốt là gì nhưng nhiều khi giả vờ cũng đủ thuyết phục và hợp gu những người giống bạn
Khi con người quay lưng với thơ hay, họ chìm ngập trong giả dối với nhau vì họ đâu còn biết sống hay thực sự là gì
Thơ ngày nay đã tiến hoá lên những bậc rất cao nhưng nếu bạn không quan tâm thì ít nhất bạn vẫn gặp thơ qua ca dao, vè, ca từ của những bài hát bạn thường nghe
Ít nhất bạn vẫn biết thích thơ ở mấy hình thức đó đúng không
May cho bạn đó
Còn ở độ khó hơn nếu không có khả năng đọc hiểu, không đủ trình để phân tầng tác giả, muốn không khoe ngu, nghĩ kỹ trước khi comment
Khi bài thơ hay tác phẩm nghệ thuật khác là đỉnh cao, là hoàn hảo, nó trở thành thước đo ngược lại trình độ của khán giả
Lấy kỷ lục để đo trình độ của bạn chứ ai lấy bạn để đo kỷ lục
Lấy Mozart đo bạn hay lấy bạn đo Mozart
Trừ phi bạn là người hiếm hoi phá được kỷ lục
Hãy tự hỏi mình có phải người phá được kỷ lục không đã và chứng minh được điều đó không đã
Xem bài “Bắt nạt” có thể đo thẩm mỹ và nhân cách độc giả, cả học sinh giỏi văn, giáo viên, nhà thơ, nhà phê bình, nhà giáo dục, nhà báo, giáo sư, tiến sỹ là thấy
Lí do cho nhận định sai là tầm nhìn, thẩm mỹ và có thể cả trải nghiệm nhân cách của của họ không đủ để chấp nhận một sự thật rằng
Bài thơ là 1 kỷ lục về độ nén tư tưởng nhân văn tầm nhân loại vào 8 khổ thơ ngắn gọn cố gắng hoá giải tâm bắt nạt
Được tạo ra bằng tâm huyết và kỹ thuật tuyệt đối của một thiên tài
Chuyên phá kỷ lục thơ ca của nhân loại và bản thân suốt mấy chục năm
Tôi không trách nếu bạn không vào game, mỗi người một việc
Nhưng sao lại vào game hoàn mỹ của tôi để trách tôi
Mà vậy tôi cũng đâu trách bạn đâu
Tôi tiếp tục mở mang nhận thức cho tôi và mọi người thôi
Trong đó có thể có bạn
Nếu bạn biết lắng nghe