Thơ tình
Thơ tình của tôi không phải là để kể chuyện tình của mình mà là để tạo nên những bài thơ tình. Tôi có nguyên tắc giữ và tôn trọng sự riêng tư trong tình cảm rất rõ ràng, nói chung là văn minh cơ bản. Những bài thơ tình hoàn toàn có thể đạt đến nghệ thuật mà không cần vi phạm các nguyên tắc đạo đức và nhu cầu riêng tư đó. Tôi chọn cách này và càng thấy hài lòng vì tác phẩm vừa vẫn là những tư tưởng, trải nghiệm riêng của tôi mà vừa có tính phổ quát của những concept đỉnh, lại có sự thanh thoát, sạch sẽ của sự tránh kể lể đời tư.
Có những bài thơ có facts, có những bài thơ tôi đề tặng ai đó, nhưng đó cũng chỉ là sự tô điểm nghệ thuật cho bài thơ hay muốn tôn vinh ai đó ở thời điểm nào đó. Về cơ bản, những bài thơ tình là những gì tôi nghĩ về tình yêu và sống với tình yêu đã được lọc qua lăng kính nghệ thuật và tiêu chuẩn cao về sự riêng tư. Tôi không dùng thơ để tán tỉnh, tôi dùng thơ để tạo ra cái đẹp, tôn vinh cái đẹp. Bản thân mục đích rõ ràng và kiên định đó cũng tạo nên sự khác biệt giữa một người làm thơ đỉnh vì kính trọng thơ và bọn viết lách làng nhàng, tầm thường vì phương hướng tối tăm.
Tất cả những người phụ nữ đi qua đời tôi đều có thể yên tâm tôi không hề nói xấu hay đem họ ra buôn chuyện (dù đôi khi đó cũng là vinh dự). Ngay trong sự tự do của những bài thơ tôi vẫn giữ nguyên tắc đẹp đẽ về sự riêng tư thì trong cuộc sống việc đó càng dễ dàng.
Cơ bản thơ tình của tôi là những cuộc chơi về concept nhưng vẫn có cảnh vật và tình cảm của thế giới bao la này. Hiểu điều này (nhiều độc giả từng rate rất hiểu) mới đủ não để thấm thía cái đỉnh và trong sạch của thơ tình, ví dụ như cuốn EGG 2.0 giá vẫn 100k khi inbox cho Em giấu gì ở trong lòng thế? độc giả nhé. Tôi không khoe trải nghiệm mà tôi khoe trình độ làm thơ. Mà cũng không hẳn là khoe thơ, trước tiên, nó vẫn là sự ghi lại và chia sẻ những vẻ đẹp mà tôi tìm thấy, tạo ra từ cuộc sống, ngôn ngữ, tình yêu và cho cuộc sống, ngôn ngữ, tình yêu.