← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 7 tháng 1, 2024
Thời gian cho Thời gian cho điện thoại và thời gian cho những điều còn lại Dường như đang là tiểu sử chung của chúng ta Những chiếc hố đen vừa lòng bàn tay Càng nhiều lần anh có thể đặt xuống nghĩa là càng nhiều lần anh đã cầm nó lên Đặt nó xuống trong giây lát chỉ để ngó qua những việc khác Để nhắc đứa trẻ bỏ điện thoại xuống và dỗ dành sự cáu giận vì hụt hẫng của nó Rồi khi nó tạm ổn anh lại cầm chiếc điện thoại lên Anh không muốn nhắc em bỏ chiếc điện thoại xuống vì đó là liều thuốc an thần của em Em cần có nó cần nó vẫn sáng bộ phim vẫn nói để chìm vào giấc ngủ Anh nấu ăn tưới cây anh đá bóng anh ngồi với bạn bè anh lái xe đưa con đi học anh muốn còn một thế giới khác Anh hít thở nhẹ dần đều như một con thú bị thương trong bóng tối Anh quờ tay với chiếc điện thoại vì mãi không ngủ được Anh đặt chuông báo thức rồi tắt màn hình nhưng đó chỉ là dự định Anh đặt lại chuông báo thức muộn hơn khi thực sự tắt màn hình Thời gian cho điện thoại và thời gian cho những điều còn lại Nhưng nó cũng là cuốn sách về thế giới để em đọc không ngừng Là bài học cùng em thức thật khuya mà em không chán nản Là người bạn giúp em thấy càng tự do sau mỗi cuộc thất tình Là thứ giúp thức ăn âm nhạc thời trang thật gần em Giúp em không tụt hậu với những người có điện thoại khác
Xem thêm tác phẩm khác →