← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 29 tháng 9, 2013
Thời tiền Mãn... Thanh có một hảo hán tên là Ồ de. Đây là một tên khốn kiếp chuyên dùng tam đao tức dĩa (fork) để ăn KFC. Thủ đoạn thật vãi đái. Ăn bốc thì mới đúng slogan It's fingers lickin' good chớ. Xưa đọc cái nhận xét bọn Tây ăn KFC thì dùng tay bốc bải, quệt mỡ vào tay áo, mũi dãi lòng thòng như trẻ con hồn nhiên còn bọn Ta thì dùng dĩa cho thanh niên nghiêm túc, cưa cưa miếng thịt, mỗi phát nhai lấy giấy chấm chấm miệng như giấy thấm một bài thơ rất ồ de thấy giật mình phết, mình mất dạy thì che đậy được đéo đâu, từ đó bớt đạo mạo. Mình thì đéo thanh niên nghiêm túc được nhưng mà chắc thanh niên nghiêm túc cũng có vẻ đẹp, sự hấp dẫn nào đó, có vẻ chỉn chu giống nhạc cổ điển. Không phải ngẫu nhiên mà có mẫu vest hay mặc dịp này dịp kia trong phim Ma chích. Dịch slogan của KFC ra tiếng Việt thế nào nhỉ Bản đang lưu hành: "Vị ngon trên từng ngón tay" Vị tay trong từng món ngon Liếm ngón tay, cay vãi đái Nếu ai ăn món gà này/Mà hem biết liếm ngón tay thì hèn Ngon bá cháy (giơ ngón tay ra) Vị ngon giống chấm tay vào mồm đếm tiền... Đại khái thế, ai muốn nghe truyện tiếp nạp tiền cứu net đê
Xem thêm tác phẩm khác →