← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 3 tháng 4, 2026
Thứ 7 tuần trước được về Hải Phòng xem người anh em này tổ chức liveshow Việt Anh - Nguyễn Tuấn. Không gian Đồi thiên văn như Đà Lạt, âm nhạc và flow chương trình chất lượng, tiết chế, không khí ấm cúng, xúc động. Khán giả Hải Phòng cũng rất văn minh và chill. Sau bao nhiêu năm, đây là thời điểm thích hợp để khán giả Hải Phòng thưởng thức được nhiều hơn thiên tài âm nhạc Tuấn gà của mình. Đúng là một buổi tối đã đời. Vui nhất là người anh em Lê Giang đã làm mình ngạc nhiên nhiều về sự trưởng thành và năng lực tổ chức chương trình nghệ thuật có độ khó cao. Mong là người anh em tiếp tục góp phần đẩy cao âm nhạc và văn hoá, giúp người Hải Phòng có thêm những sân chơi hay, đẹp. Và cho nhiều nơi khác nữa, “nghệ thuật không biên giới” :” )
Xem thêm tác phẩm khác →