Thư gửi...
*
Có 1 điều là từng có những thời điểm chính phủ Việt Nam còn nhiều người có tâm về chất lượng công việc cũng như lo an sinh cho người dân và không lấy tham nhũng, bóc lột, vơ vét tài nguyên là lẽ sống.
Những thời điểm đó, sách giáo khoa, điện đường trường trạm được tạo ra với sự cống hiến và trách nhiệm cao. Có những thuỷ điện làm giảm lũ cho miền Trung và không gây hậu quả khác là do công việc nằm trong tay những người như vậy.
Nhưng công việc làm SGK, làm điện, nước và làm rất nhiều thứ phục vụ người dân bây giờ đã rơi vào tay rất nhiều bọn tham lam, vô lương. Thuỷ điện cũng là một món hời khổng lồ về nguồn vốn và vơ vét tài nguyên nên nó cũng bị thao túng và làm không có động cơ tốt, trình độ tốt, tiêu chuẩn và trách nhiệm tốt.
Với trình độ của người Việt Nam tăng đáng kể, năng lực của các bên có thể outsource, nguồn tiền dồi dào, không thiếu giải pháp hiệu quả gấp hàng trăm, hàng nghìn lần bây giờ nếu công việc được đặt đúng người.
Điện, nước, đường sá to đẹp miễn phí hoàn toàn nằm trong tầm tay nhưng lợi ích nhóm sẽ mất tiền, quyền như núi nếu chúng dừng bôi ra việc chậm, việc sai trái làm chậm tiến độ phát triển của cả nước.
Thuỷ điện cũng như BOT đặt sai chỗ, phá hoại cuộc sống của người dân, gây thêm vấn đề là có thật và có rất nhiều.
Đã có những thuỷ điện giảm lụt cho Đà Nẵng hay Miền Trung, đã có những hạ tầng làm tốt vai trò của nó nhưng có rất nhiều bọn mới sinh ra không cải tiến mà phá hoại, làm đi lùi đà phát triển và chất lượng đó.
Nhưng dần dần có đợt dân giỏi hơn, mạnh hơn, tử tế hơn thì bọn này lại mất việc và tăng trưởng chuẩn hơn lại xuất hiện.
Bức tranh nó là như vậy. Anh nghĩ nên phân biệt chất lượng của từng cái thuỷ điện một cũng như từng công việc một.