← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 2 tháng 9, 2015
THƯ ĐỘC GIẢ Hôm nọ có một nhỏ PM cho Ad. Nhỏ đó nói: "Tôi thích bạn như ngày xưa. Sao giờ bạn cứ phải quan tâm đến bao nhiêu Like, ai Like vậy?" Dạng giao tiếp này nghe có vẻ quan tâm, dìu dắt nhưng nội hàm ngôn ngữ chứa đầy sự ích kỷ, chụp mũ, kẻ cả. Ad muốn viết vài câu khiến nhỏ đó khóc cho đỡ ngu quá nhưng lại thôi, chuyện thiên hạ, đã Seen rồi thì đành trả lời cho đỡ bất lịch sự: "Sở thích cá nhân, gluck :")" Cảm giác vừa bị làm cho khó chịu vừa phải vắt óc nghĩ ra câu trả lời nào cho thông minh, lịch sự này không thoải mái tí nào. Những giây khốn kiếp của cuộc đời. Những gửi gắm như vậy từ độc giả Ad nhận được không ít. Để tránh nhận thêm những gửi gắm phiền nhiễu tương tự, Ad sẽ phân tích tại sao trong mấy dòng dễ thương kia lại hàm chứa sự ích kỷ, chụp mũ, kẻ cả. "Tôi thích bạn như ngày xưa. Sao giờ bạn..." <- Muốn thu nhỏ cuộc đời người khác vào định dạng của mình. Ai cũng có ít nhiều nhu cầu số hoá, dán nhãn người khác cho thuận tiện, ít phải động não với sự biến chuyển. Nhưng nói ra một cách chắc nịch với người ta là không biết che giấu nhu cầu ích kỷ, bất lịch sự đó. Ad đã không ít lần nhận định: Những kẻ ngoại đạo không bao giờ có thể đuổi kịp trình độ của những người sáng tạo yêu và có trách nhiệm với công việc của mình. Vì sự tiến bộ khi lao động trong trạng thái sáng tạo là ở cấp số nhân. Yêu cầu người sáng tác đứng mãi dáng xưa cho mình ngắm là đần độn. Xách dép lên đuổi theo hộc bơ, nâng cấp thẩm mỹ lên các level khác mới là kẻ cầu thị. Ad có lúc chán đời, chán độc giả, sống bê tha nhưng Facebook là nơi làm việc và thu phí đọc của Ad, không bao giờ có chuyện làm rẻ nó. Độc giả thông minh theo dõi thường xuyên thừa hiểu. "Bạn cứ phải quan tâm đến bao nhiêu Like, ai Like vậy?" <- Ad có cực kỳ nhiều Post câu Like. Nhưng để chứng minh /thú vui lấy việc câu Like làm chất liệu sáng tác/ và chuyện /cứ phải quan tâm bao nhiêu Like, ai Like/ là một thì không dễ đâu nhé. Chưa chứng minh được đã kết luận tác giả là động vật câu Like rẻ tiền <- Chụp mũ. Không có một Post câu Like nào của Ad kém chất xám hơn bất kỳ Post thông minh nhất nào của bạn, thử kiểm tra xem :"p Thông điệp của bạn gửi tới Ad như thể Ad đang làm việc tệ đi và sự thích hay không thích của bạn là tối cao, quyết định phẩm giá, trình độ của Ad <- Kẻ cả. Nếu ai đó có nhu có nhu cầu gửi "lời khuyên" như nhỏ kia đến các tác giả vẫn đang cho ra đời những sáng tác cao cấp thì bạn có thể đọc trước được phần nào suy nghĩ của họ khi tiếp nhận những thứ quấy rối như vậy. Những suy nghĩ đó vừa được liệt kê và phân tích ở trên.
Xem thêm tác phẩm khác →