Thú tội cuối năm.
Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng Hoàng (Hối Hận), hự.
Tôi hem kéo được đông người đến làm hội chợ ở Hàng Da như cam kết với bên cho mượn, hự. Chỉ còn tối nay và mai để lội ngược dòng sông Sein.
Thực ra tôi chỉ đi lừa đảo khắp nơi để kiếm sân chơi thoai mừ, hự.
Giờ ODE đã dùng được hem gian sảnh 3 chợ Hàng Da làm ra một bar gọn nhẹ nhưng đẹp đẽ và đã làm mấy đêm nhạc, bar tưng bừng với Nguyễn Tuấn, Vũ Đinh Trọng Thắng, Sa Quyên...
Ai nhanh nhạy đến chơi đều đã được quẩy và đều thấy hạnh phúc.
Vấn đề là để không bị nhìn như một kẻ thất hứa, ODE cần từ hạt mầm là ODE bar, nảy nở ra các gian hàng hiểu cuộc chơi, những nghệ sỹ đã được cùng hưởng thụ hem gian (dựa trên việc một nghệ sỹ lớn như anh nhà thơ thay vì được mời đến chỉ việc chơi, phải đứng ra làm sân chơi) cùng kêu gọi cộng đồng của mình đến Ồ De cùng.
Việc hay, việc tốt cần sự cộng hưởng cùng lúc.
Câu chuyện bể sữa này cuối năm nhắc lại cho ngầu:
Một cán bộ Cộng Sản cốt cán trong truyện của An Đéc Xen hay của ai đó kêu gọi mỗi người góp một xô sữa vào bể sữa chung để trẻ em mầm non tương lai có sữa hem nhiễm Melamine. Hem mang xô sữa đến, tru di tam tộc.
Ai cũng nghĩ người khác sẽ góp thay, cái nhạt của mình sẽ được cái ngọt tổng thể bù trừ; nên chỉ mang đến xô nước lã. Và thế hệ tương lai nhận được một bể nước lã.
Anh nhà thơ cả đời cũng chỉ sản xuất ra hơn 2 lít sữa, không đủ tái tạo loài người sau thảm hoạ huỷ diệt vì sự thờ ơ. Nên, để anh ấy tiếp tục mượn, thuê rẻ được sân chơi này hay các sân chơi rộng hơn, tốt nhất 6h tối nay bạn nên đến thưởng band Ngọt chơi, đi bar giá rẻ mà vui.
Và chúng ta sẽ hiểu nhau hơn.
Và biết cộng hưởng tinh trùng trí tuệ và lòng thành cho tương lai hơn.
Hự T.T
Mải học hem share status này dc. Bao thì share.