← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 10 tháng 2, 2018
Thực phẩm ✨ Khi cái sai điều khiển cả một đám đông thì sự ngu dốt phải được đo bằng thúng. Hàng triệu thúng sai lầm nói rằng các em đông không có nghĩa là các em đúng. Khi các em bao bọc bởi sự ngu dốt các em cũng như mấy thằng nóng tính, dở hơi mang đầy súng. Em rút sự ngu dốt ra Bắn! Nhưng chính em trúng Khi sự ngu dốt làm chủ bộ não thì tất nhiên não sẽ nghe theo sự ngu dốt nhưng em đâu ngại nghe theo sự ngu dốt vì đó là mốt và Khi não không nạp thêm thực phẩm là những thứ hay thì não sẽ quen với thực phẩm là sự ngu dốt và sự ngu dốt tất nhiên luôn tạo phốt nhưng điều đó tốt cho làng mốt mà Khi người xấu cũng muốn sống, khi kẻ ác vẫn hứng thú, khi mọi thứ vẫn diễn biến và chung sống là còn phải chứng kiến những đay nghiến như đạn bay qua các cuộc chiến thì ta chỉ muốn tan biến ngay em à Khi mọi thứ xen lẫn đau đớn, thương nhớ, chua xót, u ám thì hạnh phúc vẫn có đâu đó ở xó nhà Nơi mọi thứ không có gì hơn là cái là Nơi từng chữ ta gõ như muốn lợp thêm một mái nhà cho đầu óc ai đó di trú để nói à Nơi buồn chán ta bán như thuốc để dưỡng già
Xem thêm tác phẩm khác →