← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 14 tháng 8, 2013
Thực ra, nếu thành phố có những người lớn biết yêu và bảo vệ trẻ em hơn thì có thể đứa trẻ hem cần đi nhà trẻ nhiều mà có thể đi bộ, đi xe buýt và tương lai là đi tàu điện ngầm, nổi, lang thang trong thành phố và giúp đỡ được nhiều người lớn kiểu Em đi đưa cơm cho mẹ em đi làm. Khi đủ người tốt thì lúc đó hem cần nói nhiều, người tốt đủ chỉ tiêu sẽ vừa đảm bảo sự riêng tư cho người khác vừa đảm bảo hem ai dùng sự riêng tư để làm ác, nhất là lạm dụng trẻ con.
Xem thêm tác phẩm khác →