← Tác phẩm
Thơ · Sáng tác: 1 tháng 3, 2013
Thực tại của bạn khác thực tại của trẻ con
thực tại của bạn khác thực tại của trẻ con bạn bám vào thực tại hồn trẻ bám chặt hơn tội gì ép đứa trẻ điều nó có thể làm cứ sểnh ra một lúc đời đâu phải trại giam nếu như bạn không muốn người khác ép làm gì thì trẻ con càng vậy cậy lớn, xấu quá đi bạn thức vì xao xuyến người khác quát ngủ ngay khác nào dập ngọn nến đang rọi niềm mê say những lúc bạn ham ngủ mà biết phải dậy rồi người nào nhèo nhẽo nhắc bạn muốn dậy hay thôi thử đánh thức đứa trẻ bằng cái hay tương lai xoa lưng và gợi chuyện thay vì dọa đúng sai nếu tương lai là học hãy giúp nó biết nhìn thấy trên đường đến lớp bao điều đẹp tin hin đẹp nhỏ thôi nhưng cũng đỡ sợ suốt con đường rồi dần dần nó biết tìm điều đẹp ở trường còn nếu trường đẹp sẵn trẻ chẳng phải ép gì thì giúp trẻ trường khác hơn xây tường cách ly bởi khi đứa trẻ lớn rồi cũng phải ra trường ai học trường nào cũng đều đi xe ngoài đường 1.3.13
Xem thêm tác phẩm khác →