Tiền điện
Thông tin tiền điện nhắn vào số của mẹ nên hàng tháng mẹ nhắn lại cho.
Nhìn cách bọn EVN tăng giá và tính luỹ tiến là biết tháng này tiền điện tăng gần gấp đôi dù chỉ dùng tăng một chút. Lần tăng gấp đôi này không phải lần tăng gấp đôi đầu tiên vì kiểu tính luỹ tiến mất dạy. Dùng vượt 400 số là mỗi số tiếp theo tính theo giá bên Mỹ cho mức thu nhập của người Mỹ. Hay nói với gấu là thôi coi như nuôi bọn thú sắp tuyệt chủng để xem nốt mấy năm nữa.
Đợi tin nhắn này để khoe Ad khốn luôn được mẹ quan tâm chăm sóc thôi. Chứ chính phủ nó chỉ quan tâm bóc lột dân và nghĩ ra đủ trò mất dạy cũng không phải chuyện gì mới.
Cước phí tổng đài chăm sóc khách hàng 19001288 của Tổng công ty Điện lực Hà Nội là 909 đồng/phút chưa tính VAT. Bọn này lại nhắn tin rào trước thắc mắc gì gọi cho bọn nó để bọn nó nghe chửi rồi giải thích lòng vòng rồi phần thua vẫn thuộc về khách hàng và bọn nó ẵm thêm cước điện thoại. Bọn mày độc quyền, xây thuỷ điện bừa bãi, tính tiền điện luỹ tiến một cách bất nhân và khi tăng giá, giá cũng tăng luỹ tiến dẫn tới giá điện tăng khủng khiếp đã là sai từ đầu rồi. Sửa từ những cái sai cơ bản đó mới đỡ bị khinh ghét. Sửa từ tâm bọn mày chứ giải thích lòng vòng và vô lí làm gì.
Đó mới chỉ là tiền điện. Ad khốn hàng tháng còn bị nhiều bọn khác đối xử không tốt.
Tiền nước gian lận từ 70-100k lên 300k sau khi đăng ký tự động trừ vào tài khoản.
Truyền hình internet Fpt chập chờn toàn vào trận bóng hay, gọi điện phàn nàn mỏi mồm mất hàng trăm phút điện thoại tính cước 1000/phút. Đến cả vài chục lần gọi thì giờ đỡ rồi nhưng chẳng có chút bồi thường.
Ship sách qua Viettel thất lạc, sai hẹn, Cod tính lung tung, mỗi lần ship là một lần lo lắng nên đành hạn chế ship chịu thất thu bán lẻ. Trước khi huỷ mã số và hợp đồng ship, ra đối chiếu số liệu, các em không thể cãi đã tính gian lận hơn 2 triệu.
Vừa sửa xe ở Hà Nội Ford năm lần bảy lượt không xong phải quát giám đốc dịch vụ giữa hãng mới có xe đi êm mà cũng hết 30 triệu dù bảo dưỡng thường xuyên và sau đợt bảo hiểm PVI sửa toàn diện cách đây 2 năm không va chạm gì. Công thợ tính từng tí một, đắt lòi và cũng tính VAT cùng vật tư luôn, chiếm tới 20-30% mỗi hoá đơn.
PVI bảo hiểm tại Hà Nội Ford cách đây 2 năm xong xe vẫn trục trặc nên mất lòng tin ở cả bảo hiểm và hãng xe, mang ra ngoài sửa hoá ra két nước được bảo hiểm theo cách hàn lại qua loa.
Thay két nước ở ngoài xong năm nay lại phải vào hãng thay lại.
Tìm người làm việc có danh dự nghề nghiệp ở trong và ngoài cơ quan nhà nước ở nước ta khó phết nhể.
Mà đến dùng Facebook để làm việc và làm kho chứa hơn 10000 tác phẩm cũng không yên tâm. Để tăng bảo mật, mua iPhone SE cài lại từ đầu và chỉ vào Facebook qua thiết bị này. Bảo mật 2 lớp qua tin nhắn, check bảo mật mấy lần mỗi ngày, vài hôm đổi pass một lần, vẫn thấy có thiết bị không phải iPhone đăng nhập, IP thì tứ xứ. Gần đây gửi phàn nàn nhiều quá, bảo bộ phận chăm sóc khách hàng của Facebook “don’t act like a stupid shit” sau khi nó toàn trả lời tự động không đúng vấn đề thì mấy hôm nay IP mới trở lại Hà Nội, đúng khu vực, đúng thiết bị đăng nhập nhưng niềm tin vào Facebook thì chưa trở lại.
Một mặt thì cũng bực vì các vấn đề từ bọn ăn hại không ngừng tới, mất quá nhiều thời gian khiếu nại, giao thông thì ùn tắc, tàn bạo thôi rồi, người trái đất bọn mày tiếp đón anh thế đấy, một mặt vẫn bia bọt haha cuộc sống mà.
Mỗi giờ đồng hồ cũng chỉ tiêu 1 phút bực vào bọn nó, 59 phút còn lại để đọc, học, xem những thứ hay, luyện tập nhiều thứ để ngày một khủng hơn gái nó đỡ chê.
Vẫn tin bên cạnh bọn ăn hại, thiếu danh dự nghề nghiệp chẳng đủ tuổi để sống được bao lâu nữa, đất nước buộc phải phát triển theo những người trẻ ngày một giỏi hơn, tiếp thu những tiêu chuẩn chất lượng của thế giới.
Nhưng không kiểm soát được chính tả cũng là não bộ chưa chuẩn, chưa cẩn thận, dễ hại dân lắm nhé. Làm ơn chú ý vấn đề này để anh có thêm niềm tin vào lớp người mới.
Chính tả theo chuẩn phải ít nhất như trên VnExpress chứ không phải thứ dấu câu chống lại chuẩn báo chí như trong sách “Tiếng Việt lớp 1 - Công nghệ giáo dục” mà Bộ giáo dục mù chữ thông qua in 800000 bản. Bọn vô học này làm hỏng chính tả và đầu độc cả một thế hệ bằng thứ ngôn ngữ dặt dẹo không có thẩm mỹ và lý thuyết ngôn ngữ phản khoa học. Xem để thấy sự phá hoại của cuốn sách và bọn dùng nó để giảng dạy:
https://www.facebook.com/821726897995041/posts/1219841204850273?s=538047224&v=e&sfns=mo
Bố mẹ nào có con lỡ bị học thứ sách bẩn này thì chịu khó đọc và cho con đọc những nguồn khác có chính tả đúng, văn phong đẹp và lối tư duy chính xác hơn nhé. Giáo dục có ở mọi nơi chứ không phải độc quyền của trường học, nhất là loại trường học dưới quyền một nhà nước không thể chứng minh mình có học và tử tế.
Sao bọn mày cứ rải cái sai khắp đất nước, trong mọi lĩnh vực thế nhỉ bọn sâu bệnh này.
Giờ đến tiết mục đọc thơ thư giãn:
Gọi điện cho mẹ
Gọi điện cho mẹ hỏi:
"Mẹ dọn đồ xong chưa?"
Thấy giọng mẹ vui vẻ
Biết mẹ đã bị lừa
Gọi điện cho mẹ để
Mẹ khỏi gọi than phiền:
"Sao chẳng thèm gọi điện?"
"Chú đã khỏi bệnh điên?"
Gọi điện cho mẹ chợt
Phục mình biết quan tâm
Biết quan tâm nên đã
Từ điên xuống được hâm
Gọi điện cho mẹ chỉ
Để thấy mẹ ổn thôi
Đừng lo cho con nữa
Vì con cũng già rồi