← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 2 tháng 11, 2015
Tiền Tiền, nếu xét ở góc độ vật lí thì nó cũng như viên Capsule trong Bảy viên ngọc rồng. Mỗi viên con nhộng nhỏ xíu mà nén bên trong đủ loại nhà cửa, xe cộ và vô số thứ khác. Nó cũng như file .rar, .zip, giúp nén, giúp thu nhỏ của nả, cầm cho tiện, chuyển cho dễ. Thay vì vác cái nhà 5 tầng ra nước ngoài, bạn bán nó, để tiền ở ngân hàng, ra nước ngoài, rút tiền, mua nhà khác. Tiền, chính là thần đèn, là đèn pin phóng to, thu nhỏ của Đôrêmon. Tiền, là thứ giúp bạn đỡ phải mang vác cồng kềnh, tuy nhiên, cũng làm đầu bạn nặng hơn vì lo lắng. Rủi ro của tiền chính là tỷ giá. Tỷ giá giảm, số của nả trong viên nén giảm. Đồng USA có giá trị thanh khoản cao, đi đâu cũng đổi được đồ đạc, dịch vụ, tỷ giá đồng USA ổn định -> đồng USA trở thành vua của các loại viên nén. Các đồng tiền khác dựa trên đồng $ để đo mức lạm phát. Nước nào mà tiền mất giá so với đồng $, bạn biết ngay, chính phủ đang thông qua việc điều hành nền kinh tế, một cách vô hình, bòn rút đồ đạc trong các viên nén của bạn. Nếu việc ăn cắp của cải được coi như ăn cắp thời gian sống để làm ra của cải của người khác thì việc để đồng tiền mất giá cũng như đổ sức lao động của người khác xuống biển. Một nền kinh tế đi lên là nền kinh tế bụng dần 6 múi như đồng đô la, tỷ giá ổn định so với đồng này. Rủi ro của tiền là tỷ giá nhưng rủi ro lớn hơn trong cách sử dụng là sự tiêu diệt các giá trị khác. Như những loại cá ăn sạch các loại cá khác xung quanh, như những loại hạt giống làm các loại cây trồng khác biến mất. Bởi viên nén này đổi được quá nhiều thứ, người ta tin là nó có thể đổi được mọi thứ nên người ta sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để có nhiều tiền, rồi nghĩ có thể dùng tiền mua lại sau. Niềm tin này mới thực sự là tôn giáo đang có nhiều tín đồ nhất. Mỗi thời đại đám đông lại thích cùng tin một số thứ, và không hẳn đều là thứ tốt. Nhưng kệ họ đi, đồng tiền mới xuất hiện so với sự xuất hiện của loài người. Nó là phát minh quá mới mẻ, cần thời gian để tìm ra cách sử dụng cute hơn và cách tìm ra nhanh nhất là chính bạn sử dụng nó một cách cute. Bạn khinh rẻ đồng tiền mà nhiều người tin tiền hơn tin bạn thì bạn không đáng tin bằng thứ bạn khinh rẻ chứ sao :"D Dù bạn có tiền hay không, hãy trở nên thuyết phục nếu muốn thuyết phục người ta. Thế giới là sự thuyết phục. Nếu bạn đang cần tiền để sống tốt hơn thì càng cần bỏ bớt sự kỳ thị với đồng tiền, đừng quên giá trị vật lí - giá trị /viên nén/ của nó. Và nếu bạn còn cần những thứ gì bên cạnh tiền để sống tốt hơn, đừng quên, trước khi có đồng tiền, vẫn có nhiều người tốt, sống đầy đủ và hạnh phúc trong nhân loại. Khi họ biết mình muốn gì và đủ trình độ lao động để thoả mãn nhu cầu của mình. Nói cách khác là có khả năng tự cung tự cấp. Học được lối sống ấy, nếu tình cờ rơi vào nền kinh tế mà tài sản của bạn bị bòn rút thông qua tỷ giá, bạn biết, bạn chỉ đang mất tiền. Nếu gấu mà tham tiền nữa thì nguy cơ mất gấu cũng cao :"D Như vậy, nếu bạn không lệ thuộc vào tiền, khi bạn mất tiền, bạn chỉ mất những người yêu tiền quanh bạn. Cũng nhiều phết đấy, hehe T.T Bonus: Lúc nào đó Ad sẽ phát hành đồng ODE. Ví dụ, nạp 500k bạn có 5 đồng ODE. 5 đồng ODE này có thể mua một số tác phẩm mà Ad chỉ bán cho người có đủ đồng ODE để mua. Ad hâm mà :"D
Xem thêm tác phẩm khác →