Tiếp thơ demo trong tập thơ tình nè:
Em giấu gì ở trong lòng thế
Em giấu gì ở trong lòng thế
Bước vẩn vơ quên mất lối về
Từng đàn gió cứ dắt hồn bay mãi
Hương cỏ may loang ướt mái tóc thề
Em vô tình dẫm lên bông hồng dại
Hoa chỉ buồn mà không nỡ giương gai
Ánh mắt nát đợi em quay đầu lại
Những cánh tàn rồi cứ thế phôi-phai
Giờ em lướt qua từng bầy sóng trắng
Con cá hồng nuối tiếc cố rượt theo
Bóng em đọng bên bến bờ vắng lặng
Con cá hồng quăng đớp hụt ánh trăng
Em đi mãi không có gì níu nổi
Hút sau lưng tạo hoá vẫn luân hồi
Và em hỡi có một điều không đổi
Sẽ có ngày em chợt nhận ra tôi...
02.1998
50k với khoảng 50 bài.
Mọi người share giúp để nếu share nhiều, nếu biết không lỗ, may ra có thêm tiền bia bọt là có động lực in sớm trong vòng khoảng 3 tuần tới. Còn không, nhìn lượt share lèo tèo, tác giả mất hứng đi uống bia bạn trả tiền rồi say quên mất thì có thể thành 3 năm tới.
Tập thơ cực đẹp vì giản dị luôn. Chữ chép tay của Poem X Poem có thể xem demo ở comment.