TÌM CHÓ LẠC
Tin này hem bít bùn hay vui. Nên gọi là bản tin bình thường như đăng lên tường.
Chú chó tuyết samoyed trong lúc mình từ bãi sông Hồng về, tiếp tục hem xích, cho đi tán gái đã bị 2 bạn đi bộ ở ngõ 124 Âu Cơ dụ đi theo rồi ôm lên xe máy phóng mất (theo tin từ quần chúng dậy sớm).
Suy ra, 2 đồng chí đi bộ này chắc ở khu đó, gặp chú chó thân thiện mà đẹp vãi liền nảy sinh dã tâm lợi dụng lòng tin người của chó để dụ về nhà rồi vác lên xe máy chạy làng, hem biết để làm gì.
Quả là bắt chó hem ngó chủ.
Giá ngó chủ một cái thì mình đã được câu khen đẹp trai hem.
Đại khái là hem buồn hem vui vì hot dog cũng có lợi thế của nó, hem bị ăn thịt. Có khi được nuôi ở bãi sông Hồng là nơi thỏa mãn "tiếng gọi nơi hoang dã" của nó. Nhưng khả năng cao hơn là bọn lợi dụng lòng tin của chó đó hem nuôi mà đem bán.
Như vậy, chủ mới cũng phải bỏ tiền ra mua. Có khi còn là người chủ tốt hơn người chủ mải ồ de, cho ăn uống thất thường như mình. Mình không tìm chó để đánh người.
Tin này đăng lên chỉ để nhắn nhủ anh em đừng lợi dụng lòng tin của chó hay của người để làm gì quá đáng. Còn ai bỗng tình cờ và bất ngờ gặp chú chó trắng được ai dẫn đi, vui lòng xin số của chú chó và PM cho mình. Mình chỉ muốn gặp lại bạn cũ và kết bạn với bạn chủ mới thôi, hôm nào bận thì mình dắt đi chơi giúp. Thề hem đòi lại.
Quan niệm của mình là động vật không thuộc về ai cả. Nếu có không gian thì để chúng sống trong tự nhiên. Nếu phải có chủ để chăm sóc và giúp nó thuộc luật trong thành phố đỡ gây nguy hiểm cho nó hay cho người khác thì con vật nên ở với người chủ biết yêu động vật hơn. Động vật không phải thứ để nô lệ hóa. Chúng là kẻ có thể giúp những việc vượt quá sức người và con người thông minh và tử tế sẽ biết khai thác khả năng của chúng theo khía cạnh win - win. Còn nếu không, nó cũng giống như thằng này bảo thằng kia "mày đéo ưu việt bằng tao, mày phải làm nô lệ cho tao" và đó là chiến tranh của con người tự làm loài người thù ghét lẫn nhau.
Thấy viết đỉnh quá thì share giúp nha ^^