Tìm người
🍐
Tìm người giỏi tiếng Trung hợp tác dịch "Ra vườn nhặt nắng" để bán ở thị trường đông dân nhất thế giới. Chỉ cần Inbox thường xuyên là Ad khốn có thể hiểu kỹ bản dịch và cùng chau chuốt để ra bản dịch thật xịn.
Trước tiên chỉ cần đặt sách dịch ở vài cửa hàng tại các cửa khẩu. Các mẹ bỉm sữa Trung Hoa cầm lên thấy sách thiếu nhi 80 trang khổ 21 x 21 cm, thơ và tranh chất lượng quốc tế, in tiếng Trung, giá 28 yuan (khoảng 100k) sẽ thích thú mua về cho con mình. Ad khốn viết bằng tư duy toàn cầu, ngôn ngữ thoáng sạch nên nước nào cũng đọc được hết.
Cũng có những mẹ bỉm sữa Việt Nam hào hứng mua RVNN cho con và tặng người thân, bạn bè, khen ngợi không tiếc lời về thơ, tranh, chất lượng in. Nhưng theo kết quả gần 1 năm Ad khốn vật vã bán RVNN 3.0, số lượng các mẹ cập nhật văn học tiếng Việt đỉnh cho con vẫn rất nhỏ lẻ so với dân số bỉm sữa Việt Nam, chưa giải quyết được tiền vay in 5000 bản cho Ad khốn.
Phần lớn các nhà báo, nhà phê bình giờ đã trở thành nhân viên quảng cáo phục vụ doanh nghiệp, phải đưa tiền, đổi chác mới viết, đã tự thiến mất khả năng vô tư tôn vinh cái hay, cái đẹp hàng đầu. Đây không phải việc bạn giúp hay không giúp Ad khốn, người bạn ưa hay không ưa. Đây chỉ là thước đo năng lực biết đến, giới thiệu, tiêu thụ những thứ đỉnh nhất thế giới quanh bạn. Việc này cho biết thẩm mỹ của bạn và bạn thực hiện phận sự phụng sự cuộc sống đến đâu.
Ad khốn cảm ơn những độc giả đã mua, giới thiệu Ra vườn nhặt nắng bằng một tình cảm trong sáng với cái hay. Gluck :" )
*
Các bạn có hứng thú dịch bản này sang tiếng Trung giúp mình nhé, mình sẽ Inbox người dịch mình muốn hợp tác sau ạ:
Ra vườn nhặt nắng
Ông ra vườn nhặt nắng
Tha thẩn suốt buổi chiều
Ông không còn trí nhớ
Ông chỉ còn tình yêu
Bé khẽ mang chiếc lá
Đặt vào vệt nắng vàng
Ông nhặt lên chiếc nắng
Quẫy nhẹ, mùa thu sang
*
Các bạn thạo các ngôn ngữ khác nếu hứng thú cũng có thể Comment hoặc Inbox bản dịch cho mình nhé.
Cảm ơn các bạn :" )