Tín hiệu cuộc sống
*
Tín hiệu 1: Dự thảo tăng thuế VAT lên 12%. Nhà nước như một bọn điều hành công ty, do dân lập ra hoặc giả vờ như vậy. Cáo bạch hàng năm chưa có, thua lỗ triền miên nhưng không chịu xuống, không bị phạt, tiếp tục bắt dân tăng nạp tiền nuôi công ty vừa thua lỗ vừa thô lỗ qua hình thức bắt buộc, không thể tránh khỏi là thuế VAT. Qua tín hiệu này, ta biết chính phủ đang không hề nhận thức phải theo kịp thế giới về trình độ văn minh và lòng tự trọng. Tốc độ phát triển của Việt Nam sẽ còn bị chính phủ kéo lùi cho tới khi công an và quân đội có lòng tự trọng, không chấp nhận bảo kê cho bọn xấu, làm hại đất nước, người dân.
*
Tín hiệu 2: Bẫy giao thông ngày càng chằng chịt như những trạm thu phí BOT ngang nhiên rào biên giới, cản trở tự do đi lại khắp đất nước. Ad khốn chưa gặp vấn đề với bất cứ người Trung Quốc nào trên đất Việt Nam lẫn khi sang Trung Quốc nhưng ngày nào cũng phải khinh bỉ vài lần cách làm việc không khác gì làm hại của đám giặc công quyền Việt Nam đứng đầy đường. Hồi Ad khốn sang Tây Ban Nha, gặp rất nhiều đường BOT nhưng luôn không phải lựa chọn đi duy nhất. Ai muốn đi đường đẹp hơn, tiết kiệm thời gian hơn thì đi đường BOT do tư nhân đầu tư. Còn lại, vẫn có cung đường quốc lộ khác miễn phí xịn, đẹp, chỉ không xịn và ngắn bằng. Lái xe đi đường nào cũng thoải mái, vui vẻ vì đó là lựa chọn của họ. Chỉ đơn giản như vầy, bất cứ đứa nào biến BOT thành lựa chọn duy nhất, không thể tránh khỏi thì là súc vật, cướp đường. Quá dễ nhận biết.
Chỉ trong vài ngày vừa rồi, số lượng bẫy trên đường phố Hà Nội tăng đột biến. Có những chỗ đang đèn xanh chuyển sang đèn đỏ trong một cái chớp mắt, như ma thuật. Còn lại, tăng cường bẫy cơ bản như:
- Đèn đỏ 90s, đèn xanh 15s để chỉ khoảng 2-3 xe ô tô đi kịp mỗi lần, xe thứ 3-4 bị xe trước chắn tầm nhìn, đi theo là cớm phục sẵn lao ra cắn. Chưa kể, để bẫy tăng hiệu quả, ma trận đèn còn được xếp chồng chéo như vũ trường để làm rối loạn thị giác người đi đường. Tình trạng phá hoại giao thông này nhiều năm nay vẫn vậy nhưng đang tăng nhanh như tốc độ ăn cướp của BOT chứ không giảm. Đó là lí do Ad tăng mức độ phản ứng gay gắt với bọn cớm ghẻ. Phải tương tác nhanh trước khi bị bọn nó bóp nghẹt cả thành phố. Bọn lợn này phải bị phản ứng mạnh để hiểu người dân cần đi đường thuận tiện chứ không phải chơi game phá bẫy, làm nạn nhân bị trấn lột.
- Đèn đi thẳng đỏ, đèn rẽ trái xanh hoặc đèn đi thẳng xanh, đèn rẽ trái đỏ, xe ở làn rẽ trái không được đi thẳng -> Xe đang đi thẳng thường xuyên bị rơi vào làn chỉ được rẽ trái, đi thẳng tiếp là cớm lao ra ngoạm chân. Chỗ cho cả đi thẳng cả rẽ trái nhưng để tín hiệu đèn lệch thì xe đi thẳng dừng chờ đèn đỏ thường xuyên chắn đường xe rẽ trái khi đèn rẽ trái xanh; và ngược lại. Mỗi lần gặp cảnh đó, người dân chỉ biết trách người dân nào là cha mẹ chính phủ không biết nuôi dạy con.
Trong mỗi km2 đường sá, hàng trăm cái bẫy như vậy được dày công đo đạc sao cho lái xe càng khó quan sát, càng rơi vào điểm mù càng tốt. Chúng được đặt ở những đoạn đường hẹp, ùn tắc nhưng cố tình phân làn ô tô|xe máy, ô tô con|ô tô tải để xe rất khó chuyển làn. Chúng được thiết kế để bó hẹp phạm vi xử lí của lái xe, thường xuyên khiến xe nhỏ phải đi san sát với xe tải cả một đoạn đường dài, cực kỳ nguy hiểm, đẩy người dân vào nguy cơ tai nạn cao hơn. Đây là thứ bẫy bắt được nhiều người nhất và cũng xứng đáng là cái bẫy tàn độc nhất. Khi người dân dần biết tránh những cái bẫy này thì bọn chúng chuyển sang đèn không đếm giây và nhảy từ xanh sang đỏ trong tích tắc, bất chấp sinh mạng của lái xe phải phanh gấp.
Nói cấm ô tô, xe máy chỉ là lảng tránh vấn đề. Tình trạng ùn tắc sẽ không được giải quyết nếu các ban ngành chức năng còn là tội phạm lớn nhất tạo ra nó. Những thằng bàn giải pháp trong khi làm ngơ vấn nạn giặc giao thông này hoặc là những thằng giặc giả dối tương tự hoặc là những thằng em chã không tự lái xe trên đường bao giờ.
*
Tín hiệu 3: Nhà máy nước dán thông báo có thể đăng ký trả tiền nước qua chuyển khoản. Vừa đăng ký, đang 2 năm nay đều đặn trả mỗi tháng chỉ quanh quanh 100k, nhảy vọt lên 300k. Trong khi nhà chỉ có 2 vợ chồng đi suốt ngày. Có tháng đột biến bị vỡ ống nước chảy ngập nhà, rò rỉ nước mấy hôm cũng chỉ lên tới 200k.
*
Tín hiệu 4: Ngày 25 chưa nộp tiền Internet, FPT cắt luôn. Hôm trước đi nộp tiền có hỏi kỹ cô thu ngân là sau bao ngày không nộp tiền sẽ bị cắt. Cô bé cười ý là anh này lầy quá nha nhưng vẫn trả lời chu đáo là 30 ngày. Gọi cho tổng đài chăm sóc khách hàng nói sao cắt mạng của anh, hôm trước anh hỏi nói có thể nộp chậm 30 ngày mà. Cô trực tổng đài nói thông tin đó không chính xác, sau ngày 20 hàng tháng khách hàng chưa thanh toán là bên em có thể cắt. Nhưng em có thể mở lại luôn cho anh trong vòng 24h rồi anh đi thanh toán sau. Vậy là biết ngay nhà mạng FPT đang đói xèng. Trước đây không có chuyện gọi điện là mở lại luôn nhưng em biết cắt sai khách hàng cáu nên đưa ra giải pháp xoa dịu. Mở lại, thi thoảng lại làm chậm tốc độ xuống chút để khách hàng mau mau nạp mạng. Điện, nước đến cuối tháng mới cắt, nay em nhà mạng còn vật hơn cả đám nhà quê điện, nước. Đói cũng đừng làm vậy mà, giảm đi rất nhiều uy tín thương hiệu.
*
Tín hiệu 5: Ra dự thảo về hiến máu trong đó có đề nghị hiến máu bắt buộc. Thử bắt buộc anh đưa máu xem, chơi khô máu luôn. Dù chỉ là ý tưởng mà đần độn, độc ác thì cũng đừng đưa ra làm dư luận tăng xông.
*
Tín hiệu 6: Gói thịt bò trông đầy đặn. Mở ra chỉ có thịt bò ở đường viền, phần ở giữa chỗ bao bì che, trống rỗng. Những sản phẩm như vậy vẫn xuất hiện được ở các siêu thị chứng tỏ hàng hoá gian dối vẫn đi nghênh ngang trong phần đất đang cố gắng văn minh là siêu thị.
*
Cuộc sống chỉ cần chuyển mình nhẹ, con người như cây lá trong trận gió, nhạy cảm chút là cảm nhận được vô số các tín hiệu của đổi thay trong sinh hoạt hàng ngày. Sự gian dối, cẩu thả trong cả nước đang tăng tốc theo áp lực của khủng hoảng kinh tế và sự vô trách nhiệm, xảo trá, độc ác của chính quyền.
Nhưng nếu bạn giữ được sự tử tế và chất lượng công việc qua cơn bão này, thế giới văn minh không bỏ lại bạn. Nếu nhiều bạn giữ được sự tử tế và chất lượng công việc qua cơn bão này, bạn vẫn làm Việt Nam phát triển mạnh, văn minh nhanh và nó không bị rơi vào kịch bản thành một xứ sở bẩn thỉu mà người giỏi, người tốt bỏ đi hết.
Điều Ad khốn đang làm vẫn như xưa: Làm tốt việc của mình, không chọn cách nào khác ngoài cố gắng làm tốt hơn khi nó lớn lên thành độ khó hơn. Và thêm một việc: Đặt câu hỏi về chất lượng công việc, tự trọng nghề nghiệp với bất cứ đứa nào dám đem sự tha hoá trong công việc ra bắt nạt mình.
Bị nóng tính hơn nhưng vẫn không bắt nạt ai.