Tình cảm cao quý nhất là làm đúng
*
Gây hại cho xã hội nhất là bọn tỏ ra giàu tình cảm nhưng chuyên làm sai và dùng tình cảm xây bè phái bao che cho nhau, vùi dập điều đúng.
Quan chức tình cảm với nhau mà không làm đúng chính là nhóm lợi ích bóc lột dân, kéo cả dân tộc, thế giới xuống.
Anh em giang hồ tình cảm đâm chém vì nhau chỉ giỏi đưa nhau vào tù rồi thăm nom nhau được mấy hôm xong chăm sóc vợ hộ nhau, con cái cho bơ vơ, hư hỏng.
Nhìn những gia đình đề cao tình cảm nhưng xem nhẹ việc làm đúng, dạy đúng xem tình cảm kiểu chuyên để người khác gánh cái sai của mình đưa họ đến đâu.
Xã hội được xây dựng bằng năng lượng, muốn xã hội tốt đẹp hơn, gia đình an toàn hơn, phải đóng góp được nhiều năng lượng đúng cho xã hội cũng chính là môi trường chứa gia đình, cá nhân.
Tình cảm phải là tình cảm tốt mới quý, muốn tốt thì phải đúng, muốn đúng phải có trí tuệ.
Mày nghĩ mình giàu tình cảm rồi đúng không, cố mà học bổ sung thứ mày quá nghèo là trí tuệ đi.
Mày đề cao tình cảm, không đề cao cái đúng, mày chỉ giỏi làm khổ người khác vì giả tạo và cưỡng đoạt để thoả mãn tình cảm của mày.
Con người cần thứ tình cảm không giả tạo, không cưỡng đoạt.
Nhiều người trông lạnh lùng không phải vì họ thiếu tình cảm mà vì họ có tiêu chuẩn cao về tình cảm, họ hạn chế quan hệ để giữ sạch tình cảm của mình và tĩnh lặng để không đem tình cảm của mình ra gây ồn ào, phiền nhiễu.
Thứ tình cảm mà động cơ bên trong là đổi chác chỉ là tình cảm fake.
Nhiều xã hội tràn ngập thứ tình cảm hàng giả, thực phẩm bẩn này.
Xã hội Việt Nam vẫn còn rất như vậy nên đừng trách nếu trẻ con lạnh lùng.
Lạnh lùng cũng là cách để tránh những người lớn hay bạn bè học được chiêu trò bẩn của người lớn đem tình cảm, băng nhóm tình cảm ra bắt nạt.
Muốn trẻ con cười nhiều hơn, cởi mở hơn, tin tưởng hơn vào cuộc sống và sống đúng hơn, hãy đưa thêm vào xã hội thứ tình cảm cao quý nhất là làm đúng.