← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 21 tháng 11, 2021
Tình yêu và công nghệ * Anh chỉ kịp đưa cô tờ giấy có số điện thoại. Cô cầm lấy và mỉm cười. Vậy là có chút cơ hội rồi. Anh mất ngủ nhưng vẫn để full chuông. Cơ hội vốn đã mong manh, anh không muốn giảm thêm xác suất. Tim anh rung cùng chuông. 9h sáng, cô ấy đã chọn giờ đẹp. “A lô?” “A lô”, anh đáp, tim bị hụt một nhịp. Giọng cô ấy thật đẹp. “Em chào anh ạ. Bên em đang có chương trình nghỉ dưỡng…” Anh cố vớt vát: “Hôm qua em mặc áo sơ mi xanh nước biển, quần Âu xám và giày da nâu buộc dây đúng không?” “Ơ…, không ạ. Anh có quen ai bên em ạ?” “À, không. Xin lỗi em. Hiện anh đang không có nhu cầu. Cảm ơn em nhé” “À, dạ vâng. Em chào anh ạ” Anh vốn không nghe số lạ để tránh 10-15 cuộc gọi spam mỗi ngày. Những hôm mua đồ Online không rõ số lạ là spam hay Shipper, phải nghe hết các cuộc gọi luôn là cực hình. Đó là lí do anh ít mua đồ Online. Còn lần này phải chăng là thử thách của tình yêu. Anh lại bắt máy. “A lô, em chào anh ạ. Hiện gói cước của mình đang có khuyến mãi gia hạn…” Anh cúp máy luôn. Phải giữ sức cho sự căng thẳng nhiều lần này. Đến cuộc gọi thứ 16 thì anh đã kiệt sức. Gia đình phải đưa anh vào viện tim. Thôi, không yêu đương gì nữa. Yêu thì nhắn tin. Cả ngày hôm đó không thấy tin nhắn của cô. Anh lại mất ngủ và để full chuông.
Xem thêm tác phẩm khác →