← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 23 tháng 4, 2013
- Tớ nóng quá, tớ muốn nằm ngoài - Được, cậu ra đây nằm lên lưng tớ - Được - Giờ tớ là một con rùa cổ đại bơi trên mặt biển còn cậu là bé Mụp ngủ trên lưng rùa. Lưng của con rùa rất to. Con rùa bơi bơi bơi. Biển dập dềnh rất êm nên em bé Mụp ngủ rất ngon. Ở dưới nước có rất nhiều loại cá bơi theo. Có con cắn cắn vào chân bé Mụp nhưng cắn không đau, lại còn rất thích. Ở xa xa là các con tàu chở các em bé đi thăm quan. Xung quanh là chim mòng biển và hải âu bay bay bay rất thấp giống chuồn chuồn vì trời sắp mưa (bịa vậy có đúng không nhể?) - Cậu đang kể chuyện à? - Ừ - Chuyện gì vậy? - Chuyện em bé Mụp ngủ trên lưng rùa. Bỗng nhiên một con cá mập xuất hiện - A a a, con cá mập - Con rùa liền tét mông con cá mập đuổi nó đi, không cho nó tấn công bé Mụp - A, con cá mập bơi đi rồi - Bỗng nhiên có một con tàu đi lại gần phía con rùa. Các bạn ở trên tàu nói: Hình như có một em bé đang ngủ trên lưng rùa? - Không. Các bạn nói: Tại sao bạn Mụp lớp mình lại ở kia chứ? - À, lúc đó các bạn chưa nhìn rõ. Khi con tàu đến gần con rùa các bạn reo lên: A, bạn Mụp lớp mình kìa. Lên đây chơi với bọn tớ. Mụp nói: Nhưng tớ đang ngủ trên lưng rùa hôm nay. Mai tớ sẽ lên tàu chơi với các cậu. Nói xong, Mụp lại nằm xuống ngủ tiếp. - Bỗng nhiên một con cá mập xuất hiện - Không sao. Nó sợ con rùa nên không dám tấn công bé Mụp nữa. Bỗng nhiên trời đổ mưa. Con rùa liền vớt một con sứa lên làm ô che đầu cho Mụp. Thế là vừa không bị ướt vừa nhìn thấy xung quanh được vì con sứa trong suốt... - Ơ, sao cậu không kể tiếp - Thì con rùa cũng đang ngủ dưới trời mưa. Sóng biển dập dềnh rất êm thế này này nên ngủ rất thích - Cậu vẫn đang bơi à? - Ừ. Khi cậu ngủ mà thấy giường dập dềnh là con rùa cổ đại vẫn đang bơi đấy. Chúc cậu ngủ ngon - Chúc cậu ngủ ngon
Xem thêm tác phẩm khác →