← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 9 tháng 3, 2018
Toàn bộ cơ thể bạn phản ứng với xung quanh chứ không chỉ não bạn. Chính vì vậy mà bạn vẫn có những phản ứng không cần dùng não rồi sau đó tự thốt lên: "Ăn mứt rồi!" Một lúc nào đó, sau nhiều tập luyện dùng não điều khiển, ví dụ như nhịn tè, dùng đũa, lái xe, viết, sai người khác rửa bát... thì bộ não đã trở thành trùm của cơ thể, trước mỗi hành vi, bộ não được tham vấn nhiều hơn. Nếu bạn nhịn tè kém, dùng đũa kém, lái xe kém, viết kém, sai người khác rửa bát mà làm người ta giận... thì bộ não của bạn chưa phải một trùm cuối hay quân sư cute cho bạn. Bạn đã chưa đào tạo bộ não của mình nên người. Vậy bạn là ai khi bộ não và các phần khác trong cơ thể bạn vẫn còn đang do bạn chăm lo hoặc bỏ bê? Bạn là độc giả hình người mà Ad khốn đang nhìn thấy hay nghĩ về và tin là có bộ não ở trong dù có thể tin nhầm :" D D
Xem thêm tác phẩm khác →