Tốc độ các bạn bán sách liên hệ với Ad khốn đang tăng khá nhanh.
Có lẽ trong năm nay sẽ bán hết hơn 2700 cuốn Ra vườn nhặt nắng 3.0 và hơn 1000 cuốn Em giấu gì ở trong lòng thế? 2.0 đang nằm thư giãn vãi trong kho vì chưa bị đọc.
Mà bán hết xong, trả xong các khoản nợ in sách, sau chiết khấu và thất thoát vận chuyển, bỗng "nhìn lại mình tay còn đang trắng tay".
Đó còn chưa kể cuốn Át chấm ép em và áo Ra vườn nhặt nắng cũng đang đòi được in trong năm nay T . T
Tự hỏi cuộc đời là gì mà lại có nhiều chỗ chụp ảnh đẹp vãi.