Cho tôi nghỉ chút cuộc chơi post bài
Tôi xin phép được đẹp trai
Và tôi xin giấc ngủ dài được không
Cho tôi ngủ sâu mùa đông
Để cho giấc ngủ bế bồng não tôi
Tôi cần có một vài lời
Cảm ơn, xin lỗi, xin mời, have fun...
Tôi cần một road để run
Tôi cần thế giới bớt gun, bớt buồn
Tôi mong thế giới luôn luôn
Bình yên như cánh chuồn chuồn nghỉ ngơi
Tôi tìm thấy một vài lời
Từ trong im lặng đất trời nội tâm
Viết ra cũng rất âm thầm
Lượng Like cũng đủ nhắm, nhâm chiều chiều
Tôi tìm thấy một vài điều
Và tôi tìm thấy rất nhiều tự do
Tôi tìm thấy em để cho
Sống như là chết là do sống mòn
Tôi tìm thấy em để còn
Để còn tồn tại, ăn đòn vì em
Tôi tìm thấy em để xem
Tivi tôi cũng chỉ thèm liếc qua