← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 17 tháng 4, 2022
Tôi giúp nhiều người ngủ sớm hơn Khi tôi post ít họ đỡ hờn Có người thì đỡ thao thức hóng Những viên thuốc chữ chữa cô đơn Tôi giúp cho mình ngủ sớm hơn Hồi còn rất trẻ, 14, 15 tuổi tôi ngủ rất ngon. Thường thì tôi chỉ phá hoại giấc ngủ của mình khi đang chăn ấm nệm êm thì bật dậy lấy giấy bút ghi lại những câu thơ, ý tưởng. Sau đó các trang viết cứ đầy lên và buổi sáng đến lúc nào không biết. Việc thức đêm để viết, có khi đến trưa hôm sau, khiến tôi ngủ bù nhiều vào ban ngày và dần dần thức rất khuya mỗi ngày. Sự thao thức này còn do lúc đó tôi phải viết không ngừng để dùng tác phẩm chứng tỏ năng lực với gia đình, để được thôi học, dành thời gian cho viết và sáng tạo là những việc tôi thấy có giá trị hơn. Học tiếp để làm thương mại, ngoại giao hoặc công an, dù có cơ hội việc làm mở sẵn cũng không làm tôi thấy con đường của mình. Lúc đó, con đường viết và sáng tạo tôi có thể làm giỏi nhưng đang thiếu sự công nhận của xã hội để tác động tích cực tới gia đình nên tôi càng phải thức viết nhiều để tìm cách chứng minh. Sau này, chứng minh được, giấc ngủ đêm đến dễ dàng hơn, lúc nào cũng thèm ngủ vì thiếu ngủ thì tôi vẫn cố gắng thức thêm để hoàn thành và vượt chỉ tiêu trung bình 2 post mới một ngày. Việc này vừa là để phục vụ độc giả duyệt Wall cho tốt, vừa là để rèn luyện sự kiên trì và minh mẫn, cũng là để vượt qua độ khó của sáng tạo mỗi ngày, rèn cho mình thêm nghị lực.
Xem thêm tác phẩm khác →