Tôi là người phản đối việc tiền mua được tất cả.
Vì tôi đâu đủ tiền để mua tất cả.
Nên phản đối việc kẻ khác được hợp thức hóa việc mua được tôi.
Việc này khác gì đổ công lao của Washington xuống sông, xuống bể, quay trở lại game giải phóng nô lệ.
Nhưng tôi không phản đối những người làm nô lệ cho đồng tiền cũng như cho đảng, giáo phái, công ty, nhóm lợi ích nào đó.
Họ quá mạnh, thuần phục kẻ mạnh cũng là một lẽ sống.
Sức mạnh vĩ đại của nô lệ.
Vì quá đông.
Như các bạn China.
Vì đông nên xác suất gái xinh sẽ cao.
Về mặt xác suất, gái xinh sẽ cậy xinh, được cưng chiều mà lười lao động, đến lúc không có tiền, dễ bị tiền mua hơn cả.
Suy ra phụ nữ China bị mua bán nhiều nhất trên thế giới.
Thực ra thế giới không chỉ mua bán gái xinh, đa phần là gái xấu.
Nên trong hạng mục bị mua bán này, chị em gái xấu cũng có vinh dự lên Top.
Như vậy, không chỉ đối tượng bị chị em ghét như gái xinh bị mua bán mà còn có bản thân chị em trong các đối tượng đó.
Nhưng tại sao chị em không giải quyết được tình trạng có người trong LOÀI mình bị mua bán như động vật? Về mặt nào đó, phụ nữ và đàn ông càng ngày càng là hai LOÀI khác nhau do cách nạp vào thông tin khác nhau dẫn đến sự tiến hóa hành vi khác nhau.
Mình không phải động vật quý sao, có nhiều loài động vật quý đã lên mạng đấu tranh được quyền cấm mua bán và nhắm rượu kìa?
Sao chị em mình không bảo vệ được nhau. Đông vãi mà. Số lượng ngày càng vượt trội mà.
Không thương nhau chứ sao. Ha ha.
Hay không vượt được chân lí càng đông càng ngu của nhân loại nhỉ? :"D