Tôi luôn cố gắng đạt tốc độ cao trong việc đưa tác phẩm tới độc giả. Những bài thơ ngắn thường chỉ tốn vài phút, vài chục giây từ lúc bắt đầu sáng tác tới khi post lên. Sau này freestyle, livestream thì có thể độc giả đọc, xem đồng thời với lúc sáng tác luôn.
Việc này có vẻ mâu thuẫn với sự cầu toàn và tự biên tập kỹ càng hàng đầu của tôi với tác phẩm nhưng thực ra không phải vậy. Tôi vẫn biên tập sau speed posting, có khi hàng trăm lần, hàng trăm giờ. Nhưng sự “đồng hiện” cũng là một giá trị hàng đầu trong sáng tạo, áp lực của nó cũng giúp đẩy cao tốc độ tự biên tập, sự chọn lọc. Ngay khi freestyle các rapper đỉnh cũng có nhiều cân nhắc, chỉ là họ làm điều đó nhanh hơn mà thôi. Mạnh nhất vẫn là tốc độ nên tôi vẫn luôn cố gắng duy trì, nâng cấp điều đó cho não bộ. Tôi cũng không ngừng khao khát và nỗ lực tập luyện để cơ thể bị xơ cứng do viết quá nhiều tìm lại tốc độ, độ dẻo và sức bền ngày xưa. Trong tôi vẫn còn mục tiêu thi đấu bóng đá ở đẳng cấp thế giới từ hồi thanh niên. Kỹ, chiến thuật, tinh thần đồng đội, khả năng chỉ huy và sức tập trung suốt trận đấu của tôi đang ngày càng tiệm cận được điều đó nhưng thể lực của bợm rượu vẫn còn cách rất xa. Sẽ có lúc tôi sẽ ngừng uống rượu trong thời gian dài khi cần tăng độ chuyên nghiệp khi thi đấu.