← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 3 tháng 5, 2018
Tôi luôn sai, tôi luôn nhất trí ✨ Quan điểm của mình rất đơn giản: Nếu ta không dành thêm nguồn lực để lan truyền những điều xịn thì thị trường sẽ tràn ngập những điều dở và những điều xịn càng ngày càng bị che lấp bởi các thuật toán câu view được đầu tư công phu cho điều dở. Thiếu vắng điều xịn trong lòng thì người ta không thể tạo ra điều xịn hay hành xử xịn được. Đó là nguồn cơn cho những vấn nạn không ngừng và sẽ không thể cải thiện được nếu mặt bằng dân trí chỉ dừng ở trình độ tạo ra vấn nạn. Dân trí ăn vấn nạn quen dần dần cũng coi đó là thực phẩm ưa thích và giảm nhu cầu với thực phẩm sạch. Tăng cường tiêu thụ, chia sẻ những điều xịn chính là đẩy mặt bằng dân trí khỏi thói quen tạo ra vấn nạn. ✨ Quan điểm này nghe quen quen, hình như của Ad khốn mỗi khi muốn độc giả tăng cường mua Ra vườn nhặt nắng 3.0 và Em giấu gì ở trong lòng thế? 2.0 Hôm vừa rồi đi xem "Avengers: Infinity War" suất chiếu đêm, về nhà đường vắng hẳn, nói đùa là Thanos nó làm biến mất 1 nửa cư dân khu mình rồi. Về đến nhà thấy sàn nhà lênh láng nước, hóa ra bục ống nước, nhiều thùng RVNN 3.0 trong kho ướt sũng. Nhanh chóng cùng gấu bốc vác, phơi sách cứu chữa thắm tình quân dân nhưng cũng đã thiệt hại nặng nề. Dân số RVNN 3.0 bị giảm đáng kể. Thanos, em chỉ nên hại người trong phim thôi chứ, sao em lại đi hại sách của anh, biến anh thành đồng bào lũ lụt trên tầng 9 T . T Sau gần 1 tuần phơi sách cẩn thận thì lượng sách ướt vẫn bị cong và ố. Đành phải tiêu hủy để đảm bảo chỉ đưa sách chất lượng cho độc giả. Có một cuốn EGG 2.0 đợt Sale Ship đi không biết bị ố bên trong độc giả nói "Sách Sale nên bạn bán cho mình vậy à?" đã giải thích và đổi sách miễn mọi chi phí mà lòng còn đau mãi nhiều năm nữa. Số sách còn lại không nhiều và chất lượng vẫn đỉnh độc giả nhé. Have fun :" )
Xem thêm tác phẩm khác →