Tôi nghĩ, có một nghề mà người trong nghề nên gây khó dễ cho nhau. Đó là nghề viết. Vì cái quái gì chả là đề tài, thử thách, ra tòa tăng kỹ năng nói, đối diện với hệ thống hành chính khốn kiếp. Bạn cũng nên sống theo sở thích, năng lực nhìn ra cái dở của mình. Và có lúc, nên cho phép mình không phải giữ thể diện cho người khác.
Mà thể diện là gì nhỉ? Thể diện tại sao người khác phải giữ cho nhỉ?
Tóm lại là em xin phép hem coi trọng về bản quyền các tác phẩm của mình. Đằng nào chúng chẳng bị dùng bừa bãi, trích dẫn ngu. Ai kiện em ăn cắp tác phẩm mà họ ăn cắp từ em thì em xin nộp phạt.
Vì lười làm việc với các bên, em quyết định tiếp tục con đường gửi tác phẩm qua Facebook câu :Donate. Mọi người đối xử với anh lành mạnh nha.