← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 28 tháng 1, 2022
Tôi trên mạng * Tôi ở trên mạng khác với tôi ngoài đời chủ yếu là ở mặt biểu hiện. Còn lại, vẫn là tư duy đó, vẫn là sự chịu trách nhiệm với bản thân, với lời nói, lời hứa và nhu cầu lương thiện. Sự khác nhau về biểu hiện này đơn giản là cách sống khác đi ở môi trường khác đi, giống như chúng ta biểu hiện với người thân khác với người lạ, biểu hiện khi đi họp khác khi đi chơi. Ở trên mạng là một cái tôi có tính văn chương, hiện sinh, dân chơi, hoạt hình hơn vì đây là môi trường sáng tác yêu thích lâu năm của tôi. Mặc dù vẫn phải chịu trách nhiệm về cái tôi trên mạng và vẫn có lúc rất nghiêm túc nhưng tôi để nó phóng khoáng, biểu diễn, nghịch ngợm hơn. Vì mối quan hệ ở trên mạng chủ yếu được tôi thiết lập như giữa tác giả và độc giả, người biểu diễn và người xem. Cái tôi tác giả trên mạng là cái tôi được thoải mái làm mới hơn, gần với tác phẩm hơn. Điều đó sẽ càng mở mang cho sự phát triển bản thân và sự đọc của độc giả nên tôi rất vui thích với cái tôi mở rộng đó. Dù cũng có không ít độc giả không hiểu sự phát triển và làm mới rất tự nhiên như cái cây không ngừng đâm nhánh này, họ muốn tác giả phải sống trong cái khung tác giả mà họ đã định hình và họ thích nghĩ tôi đã suy thoái nhưng đó là việc của họ. Chất lượng của tôi nằm ở chất lượng sáng tác, luyện tập và tôi vẫn đo được nó mỗi ngày với thẩm mỹ ngày một cao và tự khắt khe hơn. Nếu đầu độc giả đủ to để chứa được tác giả khủng thì họ đã là tác giả khủng rồi. Hiểu logic này thì mới sẵn sàng thưởng thức, học hỏi, mở mang thay vì ôm mãi tư tưởng nhốt, bóp người khác và thế giới cho vừa đầu. Với người tận tâm và tinh xảo trong nghề thì người có thể chê trình độ hay tư cách nghề nghiệp chỉ có thể là người tinh xảo, tận tâm hơn. Đó đơn giản là logic. Đây không chỉ là nói cho riêng tôi mà còn về việc thưởng thức, học hỏi nói chung. Ở ngoài đời tôi ít chia sẻ sâu và ngã ngũ như thế này vì những cuộc nói chuyện ngoài đời thường khác và tôi thích việc người ta tự đối diện với trang viết theo cách tĩnh lặng hơn. Đọc cũng là cách tiếp xúc với các văn bản được đầu tư kỹ lưỡng hơn. Tôi từ chối gần như 100% các đề nghị đọc thơ ở ngoài đời vì muốn nghỉ ngơi tách biệt nghề nghiệp, muốn tác phẩm của mình có môi trường tập trung riêng và giữ cho con người ngoài đời một sự bình thường, khiêm tốn, vô danh nhất định. Bởi vậy, ở trên mạng, cái tôi tác giả, nhân vật thường sinh động, thú vị hơn cái tôi ngoài đời chủ yếu dành thời gian im lặng ôm điện thoại hay máy tính đọc, xem cái hay và sáng tác mỗi ngày. Cái tôi được biểu hiện, tương tác nhiều hơn trên mạng cũng giúp tôi cởi mở và thoải mái hơn ngoài đời sau những năm thu mình của tuổi trẻ. Bỏ máy xuống, đóng sách đi gửi, bước ra ngoài hít thở không khí trong lành, ngắm bầu trời cây cối, nghe chim hót, lái xe vòng vòng nghe nhạc ngắm nhìn cuộc sống và trải nghiệm với mấy đứa đi xe láo hay mỗi tuần được đá bóng, bia bọt, gặp người thân là tôi thấy hạnh phúc lắm rồi. Có nhiều thứ căng thẳng, đau đớn và nguy hiểm khi sống ở đất nước này hay trong internet nhưng cuộc sống vẫn vậy, vẫn không ngừng đưa ta khó khăn, tôi sẽ nói vào dịp khác. Tôi thấy rằng ở đâu cũng là môi trường có thể rèn luyện và sáng tạo để phát triển bản thân.
Xem thêm tác phẩm khác →