← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 13 tháng 1, 2023
Tôi từng có vài người bạn cũng viết lách, tôi cũng từng khen ngợi họ qua những bài viết, tác phẩm với những góc nhìn và cách hành văn thú vị về cuộc sống. Nhưng khi đụng đến phạm trù đạo đức nghề nghiệp và tư tưởng thì tôi cảm thấy khó xử với những tình bạn chớm nở này. Tôi không phải người không bao dung với người khác, nếu không có sự thông cảm, tha thứ cho con người thì tác phẩm của tôi đã không chiếm được trái tim của nhiều độc giả như vậy. Nhưng tôi có những nguyên tắc nghề nghiệp rất cứng rắn mà tôi coi đó là danh dự nghề nghiệp của người cầm bút. Bên cạnh sự tự đòi hỏi cao về chất lượng, thẩm mỹ tác phẩm mà người nghệ sỹ thực thụ phải có thì các nguyên tắc là: Không đạo nhái, không bẻ cong ngòi bút, không dùng đám đông để làm chính trị (vì như vậy sẽ phải ngu hoá họ, phản bội lại tâm nguyện giúp con người ngày một thông minh, tỉnh táo hơn). Chính tôi là người phải chịu sự những nguyên tắc khắc nghiệt đó đầu tiên và những người cầm bút muốn chơi với tôi lâu dài cũng phải
Xem thêm tác phẩm khác →