← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 9 tháng 2, 2013
Tóm tắt tiểu thuyết trinh thám không có chút bạo lực nào về gay
Hom nay noi voi mot nguoi dang im lang ten toan (khong viet hoa, toàn số 0 viết hoa, tại sao chữ số lại viết hoa?): mẹ, sao chú(a, "à ơ ờ a" (Tuấn gà vãi lái, lái vái, trẻ con vừa à người lớn đã ờ (tao biết rồi), trẻ con ơ người lớn a mới hay) hỏi nhiều thế Rồi mình cứ hớn hở chạy theo câu hỏi của người im lặng đó Gương Gương mẫu Bóng mẫu Bóng mẹ "bóng mẹ tôi đâu rồi"(Điệu nhạc lãng quên - Tuấn gà) Tại sao mình được chơi bóng mà mẹ không được chơi bóng Chơi bóng là ứng xử với hình tròn Mẹ thiệt thòi phết Dấu chấm than và dấu hỏi đuổi nhau quanh vòng trò, kiểu gà mái chạy gà trống hỏi: mình chạy thế này có nhanh quá không nhỉ Như cái bóng Từ cái gương này sang cái gương kia Truyền bóng/chuyền bóng/barca Nếu dấu chấm hỏi và chấm than đuổi nhau quanh hình vuông? Mẹ tròn con vuông như thế nào? 3 câu hỏi 4 ông ngồi Ta đến từ đâu Ta là ai Ta sẽ đi về đâu Toàn nói theo thống kê thì trong 4 thằng ngồi với nhau có 1 thằng gay Đùa: Có khi trong 4 thằng ngồi ở đây thì trong 4 thằng đang ngồi chỗ khác có một thằng gay Toàn gợi ý chuyện cá hồi vượt thác tìm lại chỗ sinh ra từ đời này sang đời khác Cau tra loi cho ta den tu dau? Tai sao phai biet minh den tu dau? Quen chua hoi Ta là ai? Toàn nói đến con cá vàng. Con cá vàng cứ quên mình trong mỗi 5s. Đúng phết, trí quên, có trí quên nên cứ hỏi tôi là ai liên tục Nhưng còn con chó. Tại sao nó vẫn trung thành dù con người cứ đánh Con cá vàng đập phát chết luôn nhưng con chó sống dai, phải sống với trí quên trong sự tra tấn, quên bình phương Nó phải có niềm vui như trí quên nào đó để tiếp tục sau roi vọt Phần thưởng? Toàn nói 3 thứ phần thưởng tiêu biểu là quyền lực, danh vọng và tình yêu Ta thử lấy 3 thứ này như một trò chơi phân tích mà luật chơi là chúng được cài đặt trong bất cứ ai đi Có khi người ta chỉ tìm phần thưởng là tình yêu thôi nhưng nó bị những người chỉ lối gắn những dấu chân của họ với hình ảnh: quyền lực và danh vọng là đôi cánh của tình yêu người ta chạy theo quyền lực và danh vọng cũng chỉ vì ngây thơ lầm tưởng đó là đôi cánh của tình yêu xin em cố gắng hiểu lầm nút like facebook là cầm tay nhau nút like fb là thầm cảm ơn Nếu phương tây sinh ra một facebook với nút like Một vũ trụ ngược của nút unlike thì sao Phần thưởng phần thưởng gắn với trừng phạt: mày được điểm 10 rồi, cố cày mà được điểm mười nữa sự trừng phạt gắn với phần thưởng: like. Anh đã bị thích. Muốn thưởng gì? Hỏi Tuấn gà: Tôi là ai? Tuấn gà nói "tôi, à, like!" hay là "Tôi à? Like"? "3 choi 3" (tiểu luận trên tia sáng) 3 phần thưởng 3 hình phạt là gì? Ta sẽ đi về đâu? Con thiêu thân? Lao mình vào lửa để chuyển sang kiếp khác - phượng hoàng lửa - Tetzuka - bác sỹ quái dị vãi Cái bạn đang đọc là một phần của tiểu thuyết trinh thám không có chút bạo lực nào về gay Nói với 3 ông còn lại: Về dần cuối năm cứ băn khoăn câu hỏi mình có thể không chạm vào một thứ, ví dụ thành gay, mà vẫn hiểu thứ đó, thoả trí tò mò không Nếu không thì sao? Nếu phần thưởng đưa ra không phải quyền lực, danh vọng, tình yêu mà là một câu hỏi mới để con chó/dog/đứa trẻ/god/thượng đế được háo hức nhảy lên kiểu hiểu được gay để sang câu hỏi mới thì được thoát xác "Lò xo - nén xuống để bật lên cao hơn" - Tuấn gà Nếu bài toán 3 biến số phần thưởng có thêm một biến số là trò chơi? Trò chơi trời cho ăn chơi sao sợ mưa rơi "mưa rơi không cần phiên dịch" - Trần dần" Bài thể dục ngôn ngữ với . (chấm vào mọi thứ) Chấm, phẩy phấy chẩm Chấm than chán thâm Chấm hỏi chói hẩm Chấm chấm chấm Thịt chó chấm mắm tôm - hai loại thịt chết - thịt ăn luôn và thịt để lâu Giả sử tôm là cá vàng Thì tôi là chó hay cá vàng Như vậy câu trả lời cho "tôi là ai" có 2 đáp án Nếu so 3 câu hỏi {tôi là ai - tôi từ đâu đến - tôi đi về đâu} với 3 con {(cá vàng/chó) - cá hồi (lại cá) - thiêu thân} thì câu nào là con nào Một ẩn số (cá vàng/chó) biến thành 2 ẩn số trong bài toán đối chiếu 3 câu hỏi và 3 phần thưởng, thành so sánh 4 và 3 3/4 pi Đúng không nhỉ? Google lại Nhầm, 3,14 Viết không dấu phẩy: 314 Vẫn đúng, hehe Hình tam giác - ba dấu chấm, đường trung trực (đường cao): dấu chấm trở về chia đôi 2 chấm 3 đường trung thực, 3 dấu chấm trở về Giao nhau tạo ra trực tâm - tâm đường tròn ngoại tiếp của tam giác (hào quang của kim tự tháp?) Tìm thấy trên google "1 .Ba đường cao của tam giác cắt nhau tại một điểm được gọi là trực tâm của tam giác. 2 .Ba đường trung tuyến của tam giác cắt nhau tại một điểm được gọi là trọng tâm của tam giác. 3 .Ba đường trung trực của tam giác cắt nhau tại một điểm là tâm đường tròn ngoại tiếp của tam giác. 4 .Ba đường phân giác trong của tam giác cắt nhau tại một điểm là tâm đường tròn nội tiếp của tam giác. chắc bạn cần phải đem sách lớp 7 ra xem lại" 3 đường phân giác - giao nhau trọng tâm - đường tròn nội tiếp? Tại sao thằng Sáy Tiên như con cá vàng mà trong 5s chú giúp được nó nhớ sang cái mới Tuấn gà kể chuyện thí nghiệm với bọ xít trong hộp đậy nắp, một thời gian sau bỏ nắp không bay Kể ra thí nghiệm với 5 con khỉ: http://skeptics.stackexchange.com/questions/6828/was-the-experiment-with-five-monkeys-a-ladder-a-banana-and-a-water-spray-condu Toàn nói có một game show: trong 13 thằng có 1 thằng gay Khán giả phát hiện ra thằng nào sẽ được thưởng 1 triệu đô Mỗi tuần một số Cứ sau mỗi số khán giả chỉ sai thì 13 thằng được 1 triệu (cả thằng bị chọn/loại nhầm) Càng trụ được lâu thì càng nhiều tiền. Thực ra 13 thằng đều không gay (nó gọi không gay là "straight" - còn lại thì là cong - đóng thẳng căng - đắng thẳng cong, "đắng" "! " "?") Nhưng phải làm cho người ta tưởng nhầm mình là gay Ặc, thằng nào bày trò này hay vãi đái, nó định biến cả thế giới thành gay hả Đấy là ý tưởng của em thôi Vãi. Bây giờ viết tiếp tiểu thuyết trinh thám 4 ông ở đây (tại sao trong ý tưởng lại là 13 nhỉ) Trong gameshow Ai là gay? Vừa nói chuyện vừa viết, vừa hỏi toàn, vừa liên hệ với bài toán (toàn-toán, toan huyền toan sắc) của tiểu thuyết trinh thám, 4 ông bày đủ trò để tìm ra ai là gay Tiếng đàn Tuấn gà dụ dỗ: "Nhớ khi xưa sinh ra đời, khi xứ sở thần tiên chết ngắc, các bà mụ mê ăn quà, nên không biết ta là gái hay trai" (Vị thần cô đơn) Trò này giống cảnh Beethoven's last night vãi. Thiên thần và quỷ sứ vây quanh chọn lựa: "Vào nửa đêm, Mephistopheles bất ngờ xuất hiện và báo cho Beethoven biết rằng anh ta là quỷ đến thu hồn của Beethoven. Nhạc sĩ quá thất vọng vì hoảng sợ, chỉ than vãn rằng ông chưa hoàn thành xong tác phẩm thứ 10 cuối cùng trong đời. Mephistopheles nhìn vào bản nháp, với một vẻ ranh mãnh tinh quái, hắn bảo rằng có thể tặng cho Beethoven rất nhiều thời giờ như ông muốn để hoàn thành tác phẩm này nếu ông nói đoạn nào ông muốn đổi hay thêm bớt... Nhưng Beethoven khẳng định cho đến nay ông không muốn đổi một dấu nhạc nào" http://nhacrockonline.com/Home/news.php?extend.311.6 Chỉ không biết ai là Beethoven ... Tăng thử thách nhau Đẩy chuyện bậy vào câu chuyện xem Chuyện đau xem Toàn nó nói câu gì mà đau thật Nhìn vào cơn đau loang ra trên cơ thể, thử hóa giải nó, tập tiếp bài thể dục với những . cơ thể cuồn cuồn một lúc rồi giãn ra, cảm thấy ok hơn Lái các kiểu Có con dao kìa Hehe, thêm tí kinh dị, khả năng bạo lực vào truyện nhé Kể thêm "Phía sau nghi can X" và "Bí mật của Naoko" Kể nhầm thành mẹ Naoko sau khi chết nhập vào xác bố. Hehe, đảo cũng hay phết. Kể lại, sau khi mẹ Naoko chết nhập vào cơ thể Naoko, lúc đầu bố Naoko không tin nhưng khi đã tin thì phải sống với người mẹ Naoko trong thân xác cô bé đang lớn dần. 3 người thành 4 người 3/4, 4/3, tứ chia tam, tám chia tư, 2 Vài tiếng. Mãi không thấy chạy khỏi câu hỏi gay Kiểu tôn ngộ không trong bàn tay phật tổ im lặng Cái im lặng nhắc mình rất nhẹ nhàng, hóm hỉnh, bao dung: Câu hỏi bớt nhảy nhót đê. Học tĩnh tiếp đê, còn nhảy sang câu hỏi khác cho vui. Đây là phần thưởng hả? Lan man tiếp.Câu chuyện dần sang Truyện Kiều, rồi hát Truyện Kiều, cắt ghép Ồ, chuyện sang hướng khác gay rồi nè Toàn xin phép về trước. Đọc: trăm năm trong cõi người ta thằng nào về trước chính là thằng gay Ờ, đố về được Mọi người cười haha Toàn ở lại lan man tiếp (có tiếng gà gáy) Tuấn gà nói: gáy Tiên -tiến gay - Tuấn gà nè gáy tiên Một người về Ơ nhưng nếu đây là câu chuyện thì độc giả không biết thằng đó là ai Chỉ người trong cuộc biết Hehe, vậy là thằng Toàn về là tiếp tục đi một nước cờ Vãi giỏi Tiểu thuyết này nên kết thúc bằng việc lộ ra ai là gay Hay để nó là ẩn số của câu chuyện 2 ẩn số 2 ẩn số này nằm trong ẩn số "tôi là ai" Ẩn số "tôi là ai" nằm trong 3 ẩn số "tôi/chúng ta là ai, ta đến từ đâu, ta đi về đâu tôi là là con chó hay/là con cá vàng Tạm tóm tắt đến đó. Nhân vật chính trong truyện là gián điệp - điếm giạt :D chưa kể vội. Nghỉ phát.
Xem thêm tác phẩm khác →