Tổng kết cuối năm
Sang năm 2019 mới có thời gian để tổng kết lại năm 2018.
Không vui, không tự hào vì có nhiều điều chưa làm được, một số lần thất hứa, sai hẹn. Chưa in được áo Ra vườn nhặt nắng và chưa in được Ad.fm, chưa trả được 3 cuốn sách cho độc giả đấu giá, chưa có cáo bạch duyệt Wall, chưa trả xong hết những khoản nợ nho nhỏ.
Điều làm được có lẽ chỉ là chăm chỉ, chịu khó hơn. Cũng chẳng hiểu cố gắng hơn để làm gì nhưng thấy như vậy thì trưởng thành hơn. Cũng chẳng hiểu trưởng thành hơn để làm gì nhưng dường như đó là một nhu cầu cơ bản. Kiểu như mỗi ngày phải mới hơn, tiến bộ hơn thì mình mới chấp nhận nổi mình.
Thái độ cầu toàn này thì sinh ra stress nhưng stress cũng chỉ là street cũng chỉ là một con phố trên bản đồ não. Bạn tập trung vào con phố, con đường nào trên bản đồ não thì bạn mất năng lượng (tốn xăng, tốn pin, tốn điện) đi đến đó. Bạn tập trung vào cảm xúc tiêu cực, vào stress thì bạn sẽ càng mất năng lượng vào đó và chìm sâu vào đó.
Nhưng luôn có một cách để có thêm năng lượng, để vượt qua stress hay duy trì hạnh phúc. Đó là không ngừng tìm kiếm giải pháp. Dù việc đó đôi khi gây ra stress bởi bệnh cầu toàn nhưng bạn sẽ lại có giải pháp cho việc đó.
Mỗi ngày cố gắng, chăm chỉ, nhường nhịn hơn một chút, nếu điều đó khiến bạn thấy ổn hơn.